Ngày 21/5, tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã diễn ra lễ trao giải thưởng cho những tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim nghệ thuật châu Á (AAFF) năm 2026.
Với chủ đề “Cây nghệ thuật mãi mãi xanh tươi”, AAFF năm nay quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Việt Nam có 4 tác phẩm tham dự gồm "Quán Kỳ Nam", "Chị dâu", "Bus - chuyến xe một chiều'', "Wolfoo và cuộc đua tam giới". Trong đó phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê, với bối cảnh chân thực, khuôn hình đẹp và cách kể chuyện sâu lắng, đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất.
Lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1980, “Quán Kỳ Nam” xoay quanh mối quan hệ giữa Khang (Liên Bỉnh Phát) - một trí thức trẻ đang đối diện thử thách dịch cuốn Hoàng tử bé đã quá vang danh - và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) - người phụ nữ trung niên, chủ một quán ăn nhỏ trong khu tập thể.
Không chỉ chênh lệch tuổi tác, sự khác biệt về thân phận cũng trở thành rào cản lớn giữa họ. Khang xuất thân từ một gia đình có công với cách mạng, gia thế vững giúp cậu được giao một dự án tầm cỡ dù chưa có kinh nghiệm. Ngược lại, lý lịch của Kỳ Nam lại quá phức tạp, khi con trai bị nghi là đã vượt biên.
Bộ phim phản ánh một cách chân thực và sâu lắng về cuộc sống thường nhật, tình cảm gắn bó, tình yêu đôi lứa giản dị, nhưng cũng rất đỗi lãng mạn của người dân trong một xóm nhỏ nơi thành thị đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả.
Ngoài câu chuyện và diễn viên, hình ảnh và âm nhạc cũng là những yếu tố làm nên cái đẹp của “Quán Kỳ Nam”. Đây là bộ phim hiếm hoi của Việt Nam ở thời điểm năm 2025 được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm. Chính vì thế, phim giữ được vẻ đẹp sâu và mang đậm nét hoài cổ với tông vàng hơi nhuốm màu cũ kỹ.
Âm nhạc của phim do nhạc sĩ Tôn Thất An soạn. Phần âm nhạc sử dụng chủ yếu là đàn dây, với tiếng trầm của cello, tiếng du dương của vĩ cầm, và đôi lúc có những đoạn guitar bập bùng đầy tâm trạng…