Chàng trai 17 tuổi đạp xe đi làm tình nguyện, thành lập dự án hỗ trợ tuyến đầu

04/09/2021 10:01

(CLO) Mong muốn được góp sức trẻ vào các hoạt động thiện nguyện ở TP. HCM, Huỳnh Thiện Bảo không ngần ngại đạp xe 8km mỗi ngày để đến nơi làm nhiệm vụ.

Bài liên quan

Chàng trai 9X hiến máu hơn 15 lần, xung phong làm tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch

Hiến máu tình nguyện - một nghĩa cử đẹp vì cộng đồng của cán bộ, công nhân viên TKV

“Hội cựu F0” xung phong làm tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TP. HCM

Màu áo xanh tình nguyện trên “mặt trận” phòng, chống dịch tại Thủ đô

Trở thành tình nguyện viên từ tháng 6, Huỳnh Thiện Bảo (17 tuổi, ngụ quận 2, TP. HCM) hằng ngày đạp xe đến Uỷ ban nhân dân phường 24 (quận Bình Thạnh, TP. HCM) để làm nhiệm vụ nhập liệu, điều phối lấy mẫu xét nghiệm và trực chốt chặn.

Chia sẻ về lí do làm thiện nguyện, Bảo cho biết bản thân nhận thấy việc ở nhà thời gian dài sẽ khiến cho cuộc sống của chàng trai 17 tuổi trở thành “vòng lặp” nhàm chán. Bảo cũng tự nhận thức được mình đã trưởng thành, cần phải làm một điều gì đó góp sức cho xã hội trong thời gian chống dịch.

chang trai 17 tuoi dap xe di lam tinh nguyen thanh lap du an ho tro tuyen dau hinh 1

Mỗi ngày, Bảo đạp xe khoảng 8km cả đi lẫn về để làm nhiệm vụ nhập liệu, điều phối lấy mẫu xét nghiệm và trực chốt chặn tại phường 24, quận Bình Thạnh

Thời gian đầu, Bảo được mẹ chở đi vì địa điểm làm tình nguyện ở xa, một phần cũng do mẹ cậu lo lắng vì thời điểm ấy dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát mạnh.

Dần về sau, thành phố bắt đầu đợt giãn cách, siết chặt việc đi lại của người dân nên mọi thứ khá khó khăn khi Bảo nhờ mẹ chở đi. Từ đó, chàng trai 17 quyết định dùng chiếc xe đạp đã gắn bó 3 năm với mình tiếp tục trở thành người bạn đồng hành trên con đường làm tình nguyện.

Đúng 7h15, Bảo bắt đầu rời khỏi nhà để đi đến nơi làm nhiệm vụ, quãng đường đi và về tổng cộng gần 8km. Bên cạnh đó, vì phải cân bằng với việc học ở trường, chàng trai 17 tuổi chỉ có thể tham gia tình nguyện vào mỗi thứ 3, thứ 5, thứ 7 hằng tuần.

chang trai 17 tuoi dap xe di lam tinh nguyen thanh lap du an ho tro tuyen dau hinh 2

Bảo chia sẻ, làm tình nguyện viên không chỉ giúp Bảo rèn luyện kỹ năng sống, mà còn là cơ hội để bản thân có thêm nhiều kỷ niệm “nhớ đời”

Phải tự mình đạp xe đến các điểm làm nhiệm vụ, Bảo không thể tránh khỏi những lúc nắng “cháy” lưng, mưa ướt mình. Tuy nhiên, Bảo dường như không cô đơn, bởi chàng trai 17 tuổi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của đồng đội và người dân sống quanh khu vực.

“Có lúc kiệt sức, tôi không thể đạp xe về nổi thì ngay lập tức các anh chị trong nhóm hỗ trợ chở về nhà. Cũng có nhiều hôm phải làm việc đến 9 giờ tối, tôi được xe của phường ‘hộ tống’ về. Cảm xúc lúc đó rất khó tả vì lần đầu được trải qua", Bảo nói.

Được biết, có những hôm được về sớm, Bảo đều xin những phần cơm còn dư trong nhóm để đem phát cho những người vô gia cư dọc trên con đường về nhà.

“Nhớ nhất là những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhìn những gương mặt hốc hác, mệt mỏi của những cô chú nhận cơm từ tôi, tôi thấy vô cũng xúc động. Trên người họ chi chít những vết sẹo vì bệnh. Nhưng vì phải giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc, tôi chỉ có thể chúc họ ăn cơm ngon miệng”, Bảo chia sẻ.

chang trai 17 tuoi dap xe di lam tinh nguyen thanh lap du an ho tro tuyen dau hinh 3

Chàng trai 17 tuổi cảm thấy không cô đơn vì có sự đồng hành, động viên của mẹ, đồng đội và người dân xung quanh

Không tránh khỏi sự lo lắng khi phải tiếp xúc với quá nhiều F0 trong ngày, song, Bảo ý thức được việc bảo vệ cho sức khỏe cho mình và cho các thành viên trong gia đình. Ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc giữ an toàn khi làm nhiệm vụ, mỗi khi trở về nhà, Bảo luôn xịt khuẩn cả người trước khi vào nhà, thay quần áo và tắm ở phòng riêng, dụng cụ ăn uống cũng dùng riêng trong những lúc sinh hoạt chung với gia đình.

Theo lời Bảo, vì sợ cả nhà sẽ lo lắng, chàng trai 17 tuổi đã giấu chuyện mình đi làm tình nguyện viên, chỉ riêng mẹ là người luôn đồng hành, động viên, nhắc nhở cậu giữ an toàn cho bản thân.

Hiện tại, Bảo đã tạm dừng công việc tình nguyện để trở lại với việc học. Chàng trai 17 tuổi chia sẻ rằng sẽ trở lại làm tình nguyện viên sau khi đã sắp xếp được việc học.

Được biết, Huỳnh Thiện Bảo cũng là 1 trong ba người sáng lập dự án CFSD - một dự án đã quyên góp được 80 triệu đồng, trao tặng cho các cơ sở y tế, khu cách ly và bếp ăn 0 đồng tại TP. HCM.

Bài, ảnh: Thuý Vy