The Sun đưa tin, ban lãnh đạo Man United và đặc biệt là giới chủ Mỹ hài lòng về cách giải quyết vấn đề của Cristiano Ronaldo sau hành động thiếu kiềm chế của mình. Do đó, CLB sẽ không xử phạt thủ quân ĐT Bồ Đào Nha.
Trên trang cá nhân, Ronaldo chia sẻ: “Thật khó để kiểm soát cảm xúc trong những thời khắc khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần kiên nhẫn và làm gương cho những bạn nhỏ yêu thể thao. Tôi xin lỗi về hành động bột phát của chính mình. Nếu có thể, tôi muốn mời cổ động viên đó đến Old Trafford để xem một trận đấu như biểu hiện của tinh thần thể thao cao thượng".
Ronaldo thoát khỏi án phạt của Man United sau vụ đập vỡ điện thoại fan Everton. Ảnh: internet
Còn nhớ sau trận đấu giữa Everton vs Man United tại vòng 32 Ngoại hạng Anh vào hôm 9/4, Ronaldo rời sân với bước chân tập tễnh khi ống đồng chân trái bị chảy máu. Bị đau, đội nhà thua trận và nguy cơ không được dự Champions League 2022/23 ngày một lớn cộng thêm bị fan Everton khiêu khích, CR7 không thể bình tĩnh.
Một video quay lại được cảnh Ronaldo đã đập điện thoại của một fan Everton xuống đất. Các nhân chứng cho biết chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Mẹ của cậu bé có điện thoại bị Ronaldo giật lấy rồi làm vỡ dù thông cảm cho siêu sao bên phía Man United, nhưng không hài lòng với cách hành xử của cầu thủ này.
Theo đó, bà Sarah Kelly, người lần đầu đưa cậu con trai 14 tuổi Jake của mình đi xem bóng đá, tỏ ra rất buồn: “Tôi rất sốc khi một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có thể hành hung một đứa trẻ như thế này”.
Vấn đề lớn hơn là cậu nhóc Jake bị bệnh tự kỷ và mắc chứng rối loạn vận động.
Sau trận thua Everton 0-1, giấc mơ dự Champions League mùa tới của Man United bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện 'Quỷ đỏ' vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7 với 51 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Tottenham tới 6 điểm.
X