(CLO) Chiều 2/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) diễn ra Triển lãm tranh “Sắc màu cuộc sống” của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn. Triển lãm giúp người yêu hội họa có cái nhìn khách quan về cuộc sống muôn màu.
Với 12 con giáp, họa sĩ Minh Sơn vẽ bằng sự cảm nhận, về sự chuyển biến của vạn vật trong trời đất, về sự hồi sinh của tạo hoá mang tính trường tồn. Đối với phong cảnh Tây Bắc, họa sĩ ấn tượng hóa hiện thực bằng những âm hưởng của màu sắc sống động kết hợp với những nhát bút mạnh mẽ tạo cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.
Tại buổi Triển lãm "Sắc màu cuộc sống", ông Trần Ngọc An - Đại sứ Việt Nam tại nước Anh cho biết: "Những bức tranh của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn mang đậm sắc màu cuộc sống, thiên nhiên muôn màu Việt Nam. Những bức tranh do họa sĩ Minh Sơn vẽ ra rất dung dị hay như những bức tranh về 12 con giáp rất sinh động. Tôi rất ấn tượng và ngưỡng mộ về sức lao động, sáng tạo mà họa sĩ Minh Sơn đã liên tục đưa ra, vẽ ra những tác phẩm đẹp và tham ra rất nhiều hoạt động, các sự kiện trong giới mỹ thuật trong và ngoài nước...".
Cũng tại buổi triển lãm, họa sĩ Nguyễn Minh Sơn cho biết ý nghĩa về tên gọi Triển lãm Sắc màu cuộc sống: "Ngay từ khi chuẩn bị Triển lãm "Sắc màu cuộc sống" tôi đã có tiêu chí, đề tài và lộ trình làm việc để cho phù hợp với tên gọi. Triển lãm này có hai phong cách gồm 12 con giáp và thiên nhiên núi rừng Tây Bắc".
Còn với những bức tranh phong cảnh, Nguyễn Minh Sơn chia sẻ, từng bức tranh mọi người cảm thấy rất quen, rất gần gũi nhưng thực tế không có một góc nào giống nhau. Cảm hứng từ những bức tranh Tây Bắc xuất phát từ những địa điểm ở Tây Bắc như bản làng, đặc trưng về vùng văn hóa, vùng miền, hình ảnh về xóm làng khác nhau, mỗi dân tộc có đặc sắc riêng, sắc thái riêng về hệ thống xây dựng nhà cửa, nét văn hóa khác nhau.
Triển lãm “Sắc màu cuộc sống” mở cửa đến hết ngày 7/11/2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
Một số tác phẩm trưng bày tại không gian Triển lãm Sắc màu cuộc sống tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chiều 2/11
Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn sinh năm 1971 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2000. Trong quá trình học tập, từ năm 1996 đến năm 2000, anh đã tham gia nhiều triển lãm tại Hà Nội. Trong 3 năm sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều cuộc triển lãm khác cả trong và ngoài nước. Năm 2004, họa sĩ tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại khách sạn Hilton Hà Nội, thu hút sự quan tâm và nhiều tín hiệu tích cực, giúp anh tự tin hơn trong sáng tạo nghệ thuật.
(CLO) Sau khi bất ngờ thông báo tăng giá vé tham quan ga Đà Lạt lên gấp 10 lần, đơn vị quản lý ga Đà Lạt vừa thông báo điều chỉnh lại theo hướng miễn phí đối với một số hành khách, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng...
(CLO) Gần 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa thời Trần trên đất Hải Dương khẳng định vị thế quan trọng của vùng đất xứ Đông xưa trong tiến trình lịch sử dân tộc.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I xây dựng Triển lãm 3D trực tuyến với tên gọi “Hỡi đồng bào Thủ đô”.
(CLO) Từ ngày 10 - 25/11, lễ kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024) sẽ được diễn ra cao điểm với nhiều hoạt động như hội thảo khoa học; tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia; trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tài liệu, sách báo...
(NB&CL) Sau một thập kỷ học hỏi rèn luyện các kỹ thuật truyền thống về nghề gốm, thể nghiệm nhiều phương pháp làm đất, men, lò nung,... họa sĩ Vũ Đức Hiếu cùng các đồng nghiệp đã giới thiệu với công chúng một dòng gốm “lạ” - gốm Mường.