Shipper chở mẹ đi trên đường, bị nhóm thanh niên dàn cảnh cướp điện thoại

(CLO) Anh H. (19 tuổi) lái xe máy chở mẹ đi trên đường, bất ngờ bị nhóm nam, nữ lao vào đánh rồi cướp điện thoại.

Ngày 14/12, Công an phường Bình Thuận (quận 7, TP. HCM) đang điều tra, làm rõ vụ một shipper bị nhóm thanh niên lao vào đánh và cướp tài sản.

shipper cho me di tren duong bi nhom thanh nien dan canh cuop dien thoai hinh 1

Nơi xảy ra sự việc.

Bài liên quan

Dàn cảnh đánh người phụ nữ để cướp tài sản

Khởi tố đối tượng trói bảo vệ, cướp 1,5 tỷ đồng tại Điện máy Xanh

Bắt đối tượng cướp tiền ở cây ATM

Khống chế tên cướp táo tợn, dùng dao chống trả người dân truy bắt

Theo lời kể của anh V.V.H. (nạn nhân, 19 tuổi, ngụ quận 7, TP. HCM), hơn 21h ngày 12/12, anh chở mẹ là bà V.T.L. (56 tuổi) đi trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn rẽ vào đường Nguyễn Thị Thập, hướng về cầu Đa Khoa.

Khi vừa cho xe rẽ vào đoạn đường trên, anh H. nhìn thấy hai nam thanh niên khoảng 21 tuổi bịt kín khẩu trang, lái xe hiệu Wave alpha nhìn chằm chằm vào hai mẹ con.

Vừa đi đến đoạn siêu thị Go!, anh H. và bà L. bị hai thanh niên trên lao vào chặn đầu xe, chửi rủa và lấy nón bảo hiểm đánh tới tấp. Lúc này, do quá bất ngờ nên anh H. không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một cô gái không rõ từ đâu cũng chạy tới đánh nạn nhân.

Nhóm người này chỉ dừng lại khi có người dân tiến tới can ngăn. Sau đó, anh H. liền kiểm tra túi thì phát hiện mất điện thoại hiệu Xiaomi Redmi note 7 và một tai nghe bluetooth.

Được người dân đỡ dậy, nạn nhân liền chạy đến chốt trực CSGT tại cầu Đa Khoa và được tổ công tác hướng dẫn trình báo Công an phường Bình Thuận.

“Tôi bị đánh trầy, bầm và căng cơ cổ tay. Lúc đó họ vừa đánh vừa chửi nên người dân nghĩ chúng tôi đánh nhau vì mâu thuẫn”, anh H. nói.

Nạn nhân cho biết, hiện tại anh vẫn còn căng cơ tay nên chưa thể đi làm trở lại, cũng không cầm được vật nặng. Chiếc điện thoại bị cướp là tài sản duy nhất anh vừa mua để đi làm shipper, kiếm tiền chăm sóc cha mẹ.

Theo thông tin ban đầu, xe máy do hai nam thanh niên trong nhóm người trên điều khiển mang BS 17H6-293x, hiệu TEAM, màu xanh, dung tích xi lanh 108. Chiếc xe này được ông N.V.D (ngụ Hưng Hà, Thái Bình) đăng ký mới vào ngày 17/5/2004.

Qua sự việc trên, lực lượng chức năng mong người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không đeo tai nghe, túi xách hay tài sản có giá trị bên ngoài, tránh gây sự chú ý cho tội phạm.

Xem thêm

Bắc Ninh: Bắt khẩn cấp Khánh Sky, truy tìm người liên quan vụ livestream gây rối tại xưởng Vua Quạt

Bắc Ninh: Bắt khẩn cấp Khánh Sky, truy tìm người liên quan vụ livestream gây rối tại xưởng Vua Quạt

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác điều tra vụ việc xảy ra tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với tên gọi "Vua Quạt").

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Cỡ chữ bài viết: