Phát biểu khai mạc sự kiện, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, triển lãm không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học trong xã hội mà còn hướng tới dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám bằng hoạt động trưng bày 950 câu chuyện học tập.
Theo ông, thông qua triển lãm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ trở nên gần gũi hơn với công chúng, trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc dành cho những người yêu mến Hà Nội và truyền thống học hành của dân tộc.
Triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm của 22 tác giả trẻ với nhiều chất liệu và phong cách thể hiện khác nhau. Các tác phẩm cho thấy sự cởi mở trong tư duy sáng tạo, đồng thời phản ánh nỗ lực kết nối giữa nghệ thuật tạo hình, đời sống thực tế và bản sắc văn hóa đương đại.
Hình ảnh đạo học và sĩ tử được thể hiện đa dạng qua góc nhìn của từng nghệ sĩ. Đó có thể là chân dung Chu Văn An - Tư nghiệp Quốc Tử Giám, người được UNESCO vinh danh là nhà giáo dục tiêu biểu của Việt Nam; hay hình ảnh sĩ tử chăm chú học bài, ánh đèn đom đóm vỏ trứng gắn với giai thoại về Mạc Đĩnh Chi. Nhiều tác phẩm cũng tái hiện không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng sắc tím bằng lăng gợi nhớ ký ức mùa thi của học trò.
Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt mang tên “Vườn Trạng Nguyên”. Tại đây, khái niệm “sĩ tử” được mở rộng với góc nhìn mới: không chỉ là những người bước vào trường thi, mà là bất kỳ ai đang bền bỉ học hỏi, theo đuổi ước mơ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Không gian này trưng bày 950 câu chuyện học tập như 950 dấu ấn nỗ lực của mỗi cá nhân trong dòng chảy hiếu học ngàn năm. Thông qua đó, triển lãm gửi gắm thông điệp trân trọng mọi hành trình cố gắng trong học tập và cuộc sống.
“Vườn Trạng Nguyên” được xây dựng từ nhiều chất liệu truyền thống thân thiện với môi trường như giấy dó, nón lá, đèn mây tre đan… đến từ các làng nghề Việt Nam. Những vật liệu mộc mạc được kết hợp với nghệ thuật sắp đặt đương đại, tạo nên không gian vừa gần gũi vừa giàu tính biểu tượng.
Tới tham quan triển lãm “Sĩ tử 3 - chuyện sĩ tử”, bạn Nguyễn Oanh (25 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cô ấn tượng với cách các nghệ sĩ trẻ đưa hình ảnh sĩ tử và tinh thần hiếu học vào không gian nghệ thuật đương đại. Theo bạn Oanh, triển lãm không chỉ gợi nhớ về truyền thống học hành của người Việt mà còn tạo cảm giác gần gũi với người trẻ hôm nay.
“Điều mình thích nhất là khu vực ‘Vườn Trạng Nguyên’. Những câu chuyện học tập được trưng bày khiến mình cảm nhận rõ rằng sĩ tử không chỉ là người đi thi, mà là bất cứ ai đang cố gắng mỗi ngày vì ước mơ của mình. Không gian triển lãm cũng rất đẹp, sử dụng nhiều chất liệu truyền thống nên vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt”, bạn Nguyễn Oanh chia sẻ.
Anh Nguyễn Phong (36 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, triển lãm “Sĩ tử 3 - chuyện sĩ tử” không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn gợi nhắc về truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học của người Việt.
Theo anh Phong, việc kết hợp các chất liệu dân gian với nghệ thuật sắp đặt hiện đại giúp triển lãm trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng. “Tôi khá ấn tượng khi những câu chuyện về học tập, thi cử được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ. Triển lãm khiến người xem cảm nhận rõ hơn giá trị của sự kiên trì, nỗ lực học hỏi trong cuộc sống hôm nay”, anh chia sẻ.
Triển lãm nghệ thuật "Sĩ tử 3 - chuyện sĩ tử” diễn ra từ ngày 27/5 đến hết ngày 30/6/2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Một số hình ảnh tại sự kiện: