Tác nghiệp nơi “tuyến lửa” Covid-19: Đằng sau bản tin, bài viết là những khoảnh khắc nghiêng lòng…

(CLO) Trong bối cảnh đại dịch, báo chí là một trong những binh chủng quan trọng nơi tuyến đầu. Ở đâu có dịch là ở đó có mặt của nhà báo, bất kể ngày hay đêm và cả những thời điểm khắc nghiệt, căng thẳng nhất.

Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19, nhiều nhà báo đã dấn thân, sẵn sàng xung phong tác nghiệp tại tâm dịch, kịp thời có mặt tại các “điểm nóng”… để phản ánh toàn diện những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và toàn xã hội nhằm chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo.

Bên cạnh những “phóng viên chiến trường”, có những lãnh đạo báo, đặc biệt là biên tập viên, thư ký toà soạn - những người trực tiếp sâu sát với phóng viên trong công tác chỉ đạo, điều hành, định hướng, góp phần giúp dư luận thấu hiểu và tạo được sự đồng thuận của xã hội đối với công tác phòng chống đại dịch Covid-19.  

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), một số nhà báo đã chia sẻ cùng bạn đọc về những lo toan cho gia đình, người thân; những lời khuyên, nhắn nhủ nhằm đảm bảo an toàn trong tác nghiệp… thông qua báo Nhà báo & Công luận

Nhà báo Hoàng Tuyết (Báo Tin Tức, TTXVN): Giấu gia đình đi tác nghiệp ở tâm dịch Gò Vấp

Từ ngày 31/5, quận Gò Vấp, TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, lúc này có rất nhiều nhà tài trợ đến Gò Vấp để làm từ thiện.  

Do đang thực hiện giãn cách nên bất kể ai vào Gò Vấp cũng phải khai báo y tế và khai báo luôn việc việc mình vô quận Gò Vấp làm gì, nếu hợp lý mới được cán bộ tại chốt trực cho đi tiếp.  

Nhà báo Hoàng Tuyết (Báo Tin Tức) tác nghiệp tại tâm dịch Gò Vấp.

Nhà báo Hoàng Tuyết (Báo Tin Tức) tác nghiệp tại tâm dịch Gò Vấp.

Ngày 6/6, tôi ghi nhận cuộc sống người dân Gò Vấp trong những ngày cách ly và công tác hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly tại Gò Vấp.  

Lúc này, quận Gò Vấp đang có 11/16 phường đã có ca mắc Covid-19 và được TP. HCM coi là tâm dịch nên hầu hết đều e ngại khi đi và đến tác nghiệp ở đây. 

Tôi cũng vậy, vì nhiệm vụ và cũng để gia đình yên tâm, ngày 6/6 tôi phải nói dối gia đình là đang đi tác nghiệp ở quận khác chứ không phải tại quận Gò Vấp.  

Sáng hôm đó, như mọi ngày tôi gửi hai con sang nhà bà ngoại. Tính vốn cẩn thận và rút kinh nghiệm tác nghiệp từ các đợt dịch trước, tôi quyết định mặc sẵn đồ bảo hộ trước khi đến Gò Vấp.  

Khi đến các điểm chốt, trạm ra, vào Gò Vấp, lực lượng chốt trạm cứ nghĩ tôi là cán bộ y tế đang đi chống dịch nên tôi được các lực lượng này hỗ trợ nhiệt tình, thậm chí chỉ đường cho tôi tới điểm cần đến nhanh hơn.  

Khi biết tôi là phóng viên đang tác nghiệp, các anh chị tại khu vực chốt trạm cửa ngõ còn nói vui, “chị làm em hết hồn, cứ tưởng ở đâu có ca mắc mới nên cán bộ y tế phải đến nhanh…”.  

Đến 11 giờ trưa, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tôi bắt đầu rời quận Gò Vấp ra về, khi vừa ra khỏi địa bàn quận Gò Vấp tôi tấp vào vỉa hè và thực hiện diệt khuẩn với 1 chai cồn, 1 nước sát khuẩn để rửa tay chân, các dụng cụ tác nghiệp… trước khi về đến nhà.  

Nhà tôi ở cách xa nhà bà ngoại, tuy nhiên trước khi đến nhà ngoại đón con tôi thường về nhà mình tắm rửa sạch sẽ sau đó mới trở lại nhà bà ngoại đón các con về nhà.  

Bởi gia đình nhà ngoại đang có tới 4 trẻ nhỏ và 2 người già vì vậy việc đảm bảo an toàn cho mình và người thân trong mùa dịch luôn được tôi đặt lên hàng đầu. 

Nhà báo Trần Thị Linh (Thư ký tòa soạn Trang tin điện tử Đảng bộ TP. HCM):Niềm vui của phóng viên là sau mỗi lần tác nghiệp được an toàn trở về nhà 

Nhà báo Trần Thị Linh.

Nhà báo Trần Thị Linh.

Hẵn ai cũng biết, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng để lao vào guồng quay với thông tin về Covid-19, không ít phóng viên nhà báo vì nhiệt huyết với nghề, mong muốn làm sao đưa đến cho người dân thông tin sớm, chính xác, trung thực nhất, họ đã xông pha, dấn thân vào những “điểm nóng”, dù hẵn nhiên họ biết là nguy hiểm cận kề, là bản thân rất có thể sẽ dương tính với Covid-19.  

Chưa lúc nào như lúc này, đội ngũ những người làm báo, nhất là phóng viên nhà báo mảng y tế, xã hội thể hiện rõ sứ mệnh của mình - là sứ mệnh của người truyền tin, đưa đến thông tin mà người dân cần nhất.  

Đó là nhiệm vụ, là niềm tự hào của nghề báo, của nền báo chí cách mạng. Cùng với lực lượng y bác sĩ, họ đã và đang là những chiến binh quả cảm nơi tuyến đầu phòng, chống dịch. 

Trong tình hình cả nước đang căng mình chống dịch, trong đó có TP. HCM, với vô vàn những khó khăn, gian khổ, thì điều kiện tác nghiệp của phóng viên nhà báo trong lĩnh vực này cũng chưa thật sự được trang bị kỹ càng, cả về kỹ năng cũng như điều kiện tác nghiệp (nhất là về thiết bị y tế phòng dịch).  

Hầu hết mỗi người đều phải tự trang bị cho mình nhưng vẫn đảm bảo được an toàn và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.  

Niềm vui của anh em trong nghề sau mỗi lần tác nghiệp là ai cũng được an toàn trở về nhà, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của một người truyền tin của ngày hôm đó… 

Nhà báo Bảo Trung (Báo Sức khoẻ & Đời sống):Báo chí dấn thân và đồng hành trong cuộc chiến chống dịch 

Có thể nói, chưa bao giờ lực lượng báo chí Việt Nam bước vào một cuộc chiến truyền thông hùng hậu và ròng rã hơn 1 năm qua, với những hi sinh thầm lặng khó có thể đong đếm.

Nhà báo Bảo Trung (Báo Sức khoẻ & Đời sống).

Nhà báo Bảo Trung (Báo Sức khoẻ & Đời sống).

Từng ngày, từng giờ, các ý kiến của lãnh đạo Đảng và Chính phủ, thông tin của những chuyên gia, y, bác sĩ và các lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 đã được các nhà báo truyền tải một cách chính xác, nhanh nhạy và đầy đủ đến với công chúng.

Các tuyến bài, tin tức của nhiều tờ báo đã kiến lập những chỉ dấu truyền thông quan trọng, giúp người dân nhanh chóng có những quyết định đúng đắn trong ứng xử, tiếp nhận thông tin; để từ đó có các biện pháp ứng phó thích hợp trong phòng, chống dịch. 

Đồng hành cùng lực lượng y tế nói chung và các lực lượng khác trên phòng tuyến chống dịch, các nhà báo đã thực sự dấn thân đồng hành cùng lực lượng chống dịch.

Họ bước vào cuộc chiến với trách nhiệm công dân cùng niềm say mê nghề nghiệp, chấp nhận cả những rủi ro, bất trắc có thể xảy ra.  

Nhiều nhà báo đi vào vùng dịch đã tự xác định bản thân sẽ là F0, F1. Tác nghiệp ngay tâm dịch, lo lắng và vất vả là điều tất yếu, nhưng  bằng ý thức, trách nhiệm, các nhà báo đã không hề quản ngại để vượt qua.

Nhà báo đã kề vai, sát cánh cùng lực lượng chống dịch để sớm có những thông tin nhanh và chính xác và sinh động nhất về từng diễn biến của dịch trên mọi miền tổ quốc, góp một phần sức lực của mình trong cuộc chiến cam go này.  

Dịch COVID-19 được ví như kẻ thù giấu mặt. Giữa trận chiến khốc liệt này, chỉ những ai trong cuộc mới có thể thấu cảm. Với tất cả nhà báo nơi “tuyến lửa” đó, đằng sau những bản tin, bài viết là những khoảnh khắc nghiêng lòng… 

Bên cạnh đó, báo chí còn kịp thời cổ vũ những tấm gương dũng cảm, hi sinh, những nhân tố tích cực trong lực lượng chống dịch. Đó là trách nhiệm, sáng tạo và năng động của đội ngũ báo chí chúng ta trong những ngày tháng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Qua thực tiễn chống dịch, báo chí trong nước và thế giới cùng cộng đồng đã ghi nhận năng lực y tế dự phòng của Việt Nam ngày một nâng tầm, trưởng thành vượt bậc; đạt trình độ ứng phó, xử lý một cách có hiệu quả nhất để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân. 

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí và đội ngũ làm báo thực sự đã và đang tiếp tục xây dựng niềm tin cho toàn xã hội vào sự điều hành của Đảng, Chính phủ và hệ thống y tế Việt Nam trong những ngày thần tốc chống dịch.

Năng lượng tinh thần ấy đã và đang được hiện thực hóa trong từng thời khắc, góp phần xua tan “bóng đêm” đại dịch, sớm mang lại một nguồn ánh sáng mới thanh bình trở về cho cuộc sống hôm nay.   

Hoàng Tuấn (ghi)

Xem thêm

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

(CLO) Chiều 18/6, không khí chuẩn bị cho Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương. Nhiều gian trưng bày của các cơ quan báo chí trên cả nước đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai mạc và đón khách tham quan từ ngày 19/6.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: