Người mẹ già cạn nước mắt, hai lần tiễn con trong một năm
Cả 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách trên tuyến tránh Quốc lộ 19 gồm: chị T.T.D.H. (33 tuổi, trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai); chị L.T.D. (31 tuổi, trú xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); anh T.L.V. (19 tuổi) và bà P.T.M.K. (46 tuổi), cùng trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai, đã được người thân nhận dạng, đưa về nhà lo hậu sự.
Cuối con hẻm nhỏ ở thôn Tân Định, phường An Bình, không khí tang thương bao trùm căn nhà của bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi), mẹ ruột chị T.T.D.H. Trong gia đình có 9 anh chị em, H. là con gái út. Tuổi thơ của H. gắn với những tháng ngày khó khăn. Học xong THPT, chị vào TP.HCM làm công nhân tại một công ty giày da để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Mỗi năm, chị H. chỉ có thể về quê một lần thăm cha mẹ và anh chị em. Lần trở về gần nhất là đầu năm nay, khi chị về chịu tang người anh ruột qua đời vì bạo bệnh. Những ngày trước kỳ nghỉ lễ, H. gọi điện về báo với gia đình rằng sẽ đưa người bạn thân L.T.D về quê chơi. Muốn dành cho mẹ một bất ngờ, chị còn dặn các anh chị giữ kín chuyện mình về nhà.
Tối 30/8, chị H. cùng người bạn lên xe khách Việt Tấn Phát từ TP.HCM về Gia Lai. Không ai trong gia đình ngờ rằng chuyến xe ấy sẽ đưa người con gái út trở về trong một hoàn cảnh đau đớn nhất.
Sáng 31/8, khi không thể liên lạc với H., gia đình gọi điện đến nhà xe để hỏi thông tin. Tin dữ ập xuống khi mọi người biết chiếc xe khách đã gặp tai nạn trên tuyến tránh Quốc lộ 19. Các anh chị lập tức đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Tại đây, họ chết lặng khi được thông báo H. và người bạn đi cùng đã tử vong.
“Nhìn thấy thi thể em đã nguội lạnh trong nhà xác, tất cả đều bàng hoàng. Gia đình có 9 anh em, hoàn cảnh còn khó khăn. Sau khi học xong cấp 3, em H. vào TP.HCM làm việc tại công ty giày da để phụ giúp gia đình. Dịp nghỉ lễ này, em muốn giấu mẹ về nhà tạo bất ngờ. Nhưng em ấy đã mãi mãi không thể về đến nhà nữa”, chị Trương Thị Thu Loan, chị gái của H., nghẹn ngào.
Cho đến nay, bà Thắm vẫn chưa thể tin con gái đã ra đi. Ngồi bên bàn thờ người con gái út, người mẹ già khóc đến khàn giọng, những lời nói đứt quãng giữa tiếng nấc. Mới đầu năm, bà vừa tiễn một người con trai về nơi an nghỉ cuối cùng vì bạo bệnh. Chưa kịp nguôi ngoai, người mẹ già lại phải khoác lên mình chiếc khăn tang để tiễn người con gái út. Một năm, hai lần tang con, nỗi đau dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một người mẹ ở tuổi xế chiều.
Chồng và con trai lần lượt mất vì tai nạn
Cách đó không xa, tại phường An Khê, một người mẹ khác cũng đang chìm trong nỗi đau mất con. Chị Trần Thị Mỹ Phương (50 tuổi) đỏ hoe đôi mắt trước di ảnh người con trai T.L.V vừa mới 19 tuổi.
Hơn 5 năm trước, chị từng chịu cú sốc lớn khi chồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Những tưởng nỗi đau ấy rồi sẽ nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng sáng 31/8, chị lại nhận thêm một tin dữ, người con trai đã tử vong trong vụ lật xe khách.
Chị Phương có hai người con. Sau khi chồng mất, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Không đủ điều kiện lo cho cả hai con học đại học, V. quyết định nghỉ học, đi làm thuê kiếm sống và phụ giúp mẹ. Thời gian gần đây, V. vào TP.HCM làm thuê, phụ việc tại một quán cơm. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, chàng trai 19 tuổi quyết định trở về quê thăm mẹ. Nhưng chuyến trở về ấy đã trở thành chuyến đi cuối cùng.
“Thời điểm nhà xe gọi điện báo chiếc xe con tôi đi gặp tai nạn, nhưng không ai nói rõ tình trạng của cháu V. Sau đó, tôi bắt xe lên tìm kiếm thì mới hay tin người ta đã đưa thi thể cháu vào nhà xác. Mỗi lần về nhà, cháu vẫn quấn quýt, trò chuyện, tâm sự với mẹ. Tôi không ngờ đây lại là lần cuối cùng được gặp con”, chị Phương nghẹn ngào.
Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, nay người mẹ lại phải tiễn con trai về nơi an nghỉ. Căn nhà nhỏ vốn đã thiếu vắng bóng người đàn ông trụ cột, giờ lại mất đi tiếng nói, tiếng cười của người con trai trẻ.
Cũng tại phường An Khê, bà P.T.M.K (46 tuổi), nạn nhân thứ tư tử vong trong vụ tai nạn, được người thân đưa về nhà lo hậu sự. Chồng bà K. qua đời cách đây 3 năm vì bệnh ung thư. Từ đó, bà sống cùng người con trai út; người con gái lớn đã lập gia đình và ở gần nhà.
Trước khi gặp nạn, bà K. bắt xe vào TP.HCM để chữa bệnh. Đây là một trong những chuyến đi xa hiếm hoi của người phụ nữ này. Không ai ngờ, chuyến đi ấy lại trở thành hành trình cuối cùng của cuộc đời bà. Sau vụ tai nạn, những căn nhà ở Gia Lai chìm trong tang tóc. Những người thân vốn chờ một cuộc đoàn tụ dịp Quốc khánh lại phải chuẩn bị bàn thờ, lo hậu sự cho người thân.
Theo bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, sáng 31/8, bệnh viện tiếp nhận 20 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Sau khi được chăm sóc, điều trị, 15 người bị thương nhẹ đã được xuất viện. Đến chiều 1/9, bệnh viện còn 2 bệnh nhân bị chấn thương nhẹ tiếp tục được điều trị. Hai trường hợp bị chấn thương cột sống được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM); một nạn nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.
Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, khoảng 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP HCM - An Khê bị lật trên tuyến tránh Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Đến chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai).
Liên quan đến vụ tai nạn trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ lật xe khách trên tuyến tránh Quốc lộ 19, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.