Thanh Miền - Người miệt mài săn tìm khoảnh khắc đẹp

(NB&CL) Từng xác lập kỷ lục là người đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh cá nhân ở Yên Bái (2011), người đầu tiên ở Yên Bái cho ra đời cuốn sách ảnh (Yên Bái quê tôi miền sơn cước, NXB Thông tấn, năm 2014), mới đây nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thanh Miền đã vinh dự được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc (EVAPA). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của người nghệ sĩ suốt nhiều năm đam mê, tận tụy, miệt mài săn tìm cái đẹp ở miền đất vùng Tây Bắc này.

Bén duyên với nghiệp “bấm máy”

Năm 1991, chàng thanh niên của quê hương Hà Nam - Thanh Miền (tên thật là Nguyễn Văn Miền) lặn lội lên làm chân lái xe của báo Yên Bái. Nhưng rồi sau nhiều chuyến đi công tác cùng cơ quan anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nên thơ, hồn hậu, mộng mơ của vùng đất này. Điều đó đã thôi thúc để anh bén duyên với nghiệp “bấm máy”.

Thời gian đó, cứ mỗi dịp lái xe chở phóng viên đi công tác, anh lại tranh thủ cùng họ hòa mình vào với gió núi, mây ngàn, với thiên nhiên hoang sơ và con người nơi vùng cao để cảm nhận và ghi lại được hết cái “thần”, cái khoảnh khắc tự nhiên của cuộc sống thường nhật. Anh chịu khó lặn lội xuống các bản làng vùng sâu vùng cao để thu vào ống kính của mình cái đẹp của phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống và nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc. Với nguồn cảm hứng bất tận, anh đã thổi vào những bức ảnh vô tri vô giác linh hồn của sự sống, làm chúng trở nên sống động giữa cuộc đời.

Những bức ảnh của anh cũng như con người của anh vậy, nó thể hiện cách sống rất giản đơn, gần gũi, thân thiện với cuộc sống và con người. Điều đặc biệt là, ở mỗi bức ảnh của anh người xem đều có thể dễ dàng nhận ra quê hương Yên Bái với góc nhìn rất riêng qua những thửa ruộng bậc thang như được rát vàng trên khắp triền núi cao, những thiếu nữ với vẻ đẹp căng tròn và cuộc sống sinh hoạt của người dân… Tất cả những đường nét ấy đã tạo cho Thanh Miền nhiều cảm xúc và cuốn anh mê đắm vào nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thanh Miền 

Với lòng say mê và sự sáng tạo, anh đã miệt mài đi khắp nơi để khám phá, để săn tìm những khoảnh khắc đẹp. Và rồi, cảm hứng bất chợt thăng hoa khi anh phát hiện ra một góc nhìn mới về cuộc sống và con người, rồi kiên trì để chớp được khoảnh khắc đó, rồi bấm máy để cho ra đời những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Sự tài tình của anh được thể hiện ở chỗ đó. Chính vì vậy, anh đã ghi lại được những khoảnh khắc hiện thực một cách sáng tạo, độc đáo, chinh phục được những người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật để họ cảm thấy được sức sống tràn trề của những cảm xúc không lời ấy – khoảnh khắc mà lại trong không tĩnh tại, luôn vận động và gắn bó với con người.

“Trái ngọt” đã đến vào năm 2006, khi mới chập chững bước vào nghề, anh đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2006 và Giải B (không có giải A) của Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2007 với tác phẩm “Gương trời”. Đây được coi là “tờ giấy thông hành” để Thanh Miền thênh thang bước chân vào con đường nhiếp ảnh đầy chông gai, thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang, tự hào sau này.

Anh kể, năm ấy khi vẫn còn lái xe cho cơ quan, anh cùng lãnh đạo và Chi đoàn thanh niên của báo Yên Bái đi tặng quà cho xã vùng cao đặc biệt khó khăn Nà Hẩu, huyện Văn Yên. Hôm ấy, trời mưa nhỏ đường trơn, người lớn và trẻ nhỏ đi làm vai vác cuốc vừa đi vừa trò chuyện bên một chiếc chảo truyền hình, thấy vậy, anh mặc kệ họ đi lại tự nhiên rồi tìm các góc bấm máy liên tục. Xong xuôi mọi việc thì trời mưa rất to dâng ngập đường, linh tính cứ nghĩ ảnh về sẽ đoạt giải, do vậy về nhà anh vội vàng đi tráng phim rửa ảnh thấy kiểu phim cuối tốt góc chụp ổn nên lấy đem đi dự thi. “Cái cảm giác ăn “cú đúp” giải thưởng cách đây 12 năm vẫn cho tôi những cảm xúc ngây ngất, lai láng đến tận ngày hôm nay” - NSNA Thanh Miền nói.

Và cũng do phát huy được năng khiếu nhiếp ảnh mà năm 2008, lái xe Thanh Miền đã về làm việc tại Văn phòng rồi giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Hành chính - Trị sự của báo như hiện nay. Chia sẻ về bước ngoặt cuộc đời này, Thanh Miền cho biết anh muốn khẳng định rằng dù làm lái xe nhưng nếu cố gắng, phấn đấu, nỗ lực hết mình với những đam mê thì thành công ắt sẽ đến.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Dễ dàng nhận thấy trong các bức ảnh đoạt giải của anh đều chỉ chụp về một miền đất, đó là Yên Bái. Thật khó lý giải tình yêu của anh với quê hương thứ hai này. Anh cũng cho biết nhiều bạn bè rủ anh đi nơi khác chụp nhưng anh nhẹ nhàng từ chối và cho rằng: “Nếu được giải thưởng mà không chụp về nơi mình đang sống thì không cảm thấy hãnh diện gì!”. Hơn nữa, lý do gửi đi dự thi của anh không hẳn vì giải thưởng mà muốn nhiều người biết đến miền đất hiền hòa, thơ mộng này. “Yên Bái rất có tiềm năng về du lịch nhưng bị “ngủ quên” quá lâu, tôi hy vọng thông qua những bức ảnh của mình có thể quảng bá, “đánh thức” được tiềm năng ấy”, NSNA Thanh Miền nhấn mạnh.

Với quan điểm nghệ thuật ấy mà suốt 12 năm qua, Thanh Miền đã cho ra mắt nhiều tác phẩm ảnh đã giành được nhiều giải thưởng cao quý như: “Nước và cuộc sống” - Huy chương Vàng của Liên hoan Ảnh Nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XI năm 2011 và Giải C - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2011; “Thác Bà - Hạ Long” - Huy chương Đồng Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2016 và Giải C - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2016; “Giúp dân sau lũ” - Huy chương Đồng - Giải Ảnh Báo chí “Khoảnh khắc vàng lần thứ IV” năm 2016 của Thông Tấn xã Việt Nam; “Nghị lực sống” - Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII năm 2013; phóng sự ảnh “Cộng đồng sẻ chia, chung tay trong hoạn nạn” - Giải C - Giải Búa Liềm vàng năm 2018 và Giải B - Giải Tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai năm 2017…

Đặc biệt, gần đây nhất vào tháng 11/2018, anh cũng đã nhận được Huy Chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVIII và được Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam xét chọn Giải C - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2018 với tác phẩm “Màu của đất” - bức ảnh đơn chụp vào tháng 12/2017. Đó là cơ duyên khi con gái anh – phóng viên Thu Trang (báo Yên Bái) trong chuyến lên xã Yên Phú, huyện Văn Yên viết bài về nhân vật Nguyễn Thế Đạt (sinh năm 1987) luôn đau đáu trong mình giấc mơ khởi nghiệp tại quê hương. “Ban đầu cậu ấy trồng hành hoa với cả cánh đồng rộng hơn 7ha. Sau đó, do một số lý do Đạt chuyển đổi mô hình sang trồng rau sạch. Tôi phải lên Yên Phú đến lần thứ 3 mới có được tác phẩm ảnh ưng ý và lựa chọn gửi dự thi. Tôi mê cái đẹp, mê những hình ảnh thật sống động, nhưng hơn nữa là mê cái tâm hồn của cậu thanh niên trẻ ấy. Cậu ấy có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm. Có lẽ điều ấy đã khiến tôi thổi tâm hồn vào được tác phẩm này”, NSNA Thanh Miền vui mừng chia sẻ.

Giờ đây, mặc dù đã lên chức ông ngoại và vướng bận với công việc hành chính tại cơ quan cũng như hoàn thành việc học tại chức của Đại học Luật Hà Nội tại Yên Bái, thế nhưng nhà báo - NSNA Thanh Miền vẫn đam mê, nhiệt huyết đến với những vùng đất mới, con đường mới trên dọc dài mảnh đất miền Tây Bắc này chỉ với mong muốn thật giản đơn: Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ về Yên Bái. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, Thanh Miền đang góp phần làm đẹp cho mảnh đất này.

Hà Linh

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: