Thất bại thảm trước Aston Villa, CLB Arsenal chịu thêm tổn thất lớn

(CLO) Ở trận đấu sớm nhất vòng 23 Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal không chỉ thua thảm trước Aston Villa mà còn phải chịu thêm tổn thất lớn khi mà tiền vệ đắt giá Thomas Partey đã bị dính chấn thương trong trận đấu.

Sau trận thua thảm trước Wolves, câu lạc bộ Arsenal tràn đầy quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng khi hành quân đến sân Villa Park của Aston Villa. Tuy nhiên, sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến họ thủng lưới ngay ở phút thứ 2 sau cú sút của Ollie Watkins.

Thomas Partey rất buồn bã khi rời sân cỏ vì chấn thương. Ảnh: internet

Thomas Partey rất buồn bã khi rời sân cỏ vì chấn thương. Ảnh: internet

Có cả trận đấu để tìm bàn gỡ hòa, nhưng Arsenal thi đấu bế tắc và tạo ra sức ép không đủ lớn lên khung thành của Aston Villa. Thống kê cho thấy họ cầm bóng 67%, dứt điểm 14 lần nhưng chỉ có 3 lần trúng đích.

Ngoài cú đá phạt trực tiếp của Xhaka ở hiệp một, đội khách không thể thực sự uy hiếp thủ môn Martinez thêm lần nào. Họ thậm chí có thể bị thua thêm nếu các cầu thủ Aston Villa tận dụng các tình huống phản công tốt hơn.

Không chỉ thua trận đầy bế tắc, Arsenal còn chịu thêm tổn thất khi tiền vệ Thomas Partey dính chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 74. Kể từ khi chuyển đến Arsenal, ngôi sao người Ghana đã liên tục dính chấn thương và bắt đầu khiến người hâm mộ đội bóng này ngán ngẩm.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cho biết: “Tôi chưa biết rõ vấn đề của Partey, nhưng có vẻ cậu ấy đã bị đau cơ. Partey không thể tiếp tục thi đấu nên chúng tôi chấp nhận rút cậu ấy ra sân. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn chấn thương của Partey vào ngày mai để xác định cậu ấy cần nghỉ ngơi bao lâu”.

Cũng liên quan đến kết quả trận đấu, HLV người Tây Ban Nha đổ lỗi cho các trọng tài và từ chối chỉ trích các học trò. Ở trận này, hậu vệ Aston Villa - Ezri Konsa chỉ phải nhận thẻ vàng sau khi ngăn cản Bukayo Saka thoát xuống đối mặt với thủ môn Martinez. Sau đó, Martinez cũng có một pha tranh chấp khiến Alexandre Lacazette ngã trong vòng cấm nhưng không bị thổi phạt đền.

Xem thêm

Cái cúi đầu của Ayari và những đường biên đang mờ dần

Cái cúi đầu của Ayari và những đường biên đang mờ dần

(CLO) Bàn thắng ngay phút thứ 7 vào lưới Tunisia không khiến Yasin Ayari ăn mừng. Phía sau khoảnh khắc ấy là câu chuyện của gần một phần tư cầu thủ World Cup 2026 - những người khoác áo một quốc gia không phải nơi họ chào đời.

Có một cuộc chiến thầm lặng 'trong bóng tối' tại World Cup 2026

Có một cuộc chiến thầm lặng 'trong bóng tối' tại World Cup 2026

(CLO) Hàng triệu người hâm mộ đang đổ về các thành phố Mỹ để dõi theo những pha tranh bóng trên sân cỏ. Nhưng song song với giải đấu lớn nhất hành tinh, một cuộc chiến khác đang diễn ra trong im lặng - giữa các cơ quan tình báo Mỹ và những mối đe dọa vô hình từ bên ngoài.

Điểm tin thể thao 15/6: Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc lần đầu lên tuyển Việt Nam, chờ mưa bàn thắng từ Tây Ban Nha

Điểm tin thể thao 15/6: Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc lần đầu lên tuyển Việt Nam, chờ mưa bàn thắng từ Tây Ban Nha

(CLO) Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc (Geovane) lần đầu lên tuyển Việt Nam, Quang Hải đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2025/26, chờ mưa bàn thắng trận Tây Ban Nha - Cape Verde tại World Cup 2026 đêm nay... là những thông tin thể thao nổi bật hôm nay (15/6).

Nhật ký World Cup 2026 ngày 15/6: Đức và Nhật Bản gây ấn tượng, chờ Tây Ban Nha và Bỉ xuất trận

Nhật ký World Cup 2026 ngày 15/6: Đức và Nhật Bản gây ấn tượng, chờ Tây Ban Nha và Bỉ xuất trận

(CLO) Ngày thi đấu thứ tư của World Cup 2026 đã chứng kiến màn ra quân đầy thuyết phục của đội tuyển Đức, trong khi Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá châu Á bằng trận hòa trước Hà Lan. Khi nhiều ông lớn đã bắt đầu lộ diện, người hâm mộ đang hướng sự chú ý tới các trận đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Bỉ, Uruguay và Iran trong những trận đấu tới. 

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Cỡ chữ bài viết: