(Congluan.vn) - Lời khen “…Cái thằng quỷ này cứ thế hỏi sao chị không luôn tự hào về em…” là status mới nhất của Thu Minh về bày tỏ với Trúc Nhân khi nghe bài hát mới "Thật bất ngờ” của anh.
Được gọi là người thầy, hay gần gũi hơn là một đàn chị thân thiết đã dìu dắt và giúp đỡ Trúc Nhân khá nhiều trong sự nghiệp phát triển âm nhạc, nữ ca sỹ Thu Minh cũng không khỏi “bất ngờ” khi thưởng thức ca khúc Thật bất ngờ do Trúc Nhân thể hiện.

Hứng thú với giai điệu, bất ngờ với ca từ và rất hài lòng với cách thể hiện của giọng ca Trúc Nhân, Thu Minh vì vậy đã không ngần ngại khen ngợi người đàn em thân thiết của mình bằng câu nói rất thân mật được chia sẻ trên Facebook của cô: “…Cái thằng quỷ này cứ thế hỏi sao chị không luôn tự hào về em…”.
Chỉ trong 20 giờ đồng hồ status này thu hút hơn 10.000 likes và 250 lượt chia sẻ. Rất nhiều bình luận từ người hâm mộ ủng hộ, khen ngợi về sự tiến bộ và cá tính âm nhạc độc đáo của Trúc Nhân.
Không giống với các thể loại báo chí; âm nhạc với những tác phẩm sẽ có cách “lên án” một cách nghệ thuật hơn. Dù bằng những giai điệu có nhạc, những lời ca có vần; nhưng cú “lên án” của âm nhạc sẽ không nhẹ nhàng… “Ném” vào showbiz Việt lời “nhạo” có ca từ, có giai điệu; Trúc Nhân qua ca khúc Thật bất ngờ đã mạnh mẽ vẽ nên cảnh quan của một thế giới showbiz hỗn tạp những scandal, những thị phi: khoe của, hở hang, đánh nhau,… từ chính những “tin shock” có thật đang là chủ đề nóng của hàng tá các báo lá cải. "Trên báo những thông tin chen nhau đi một hàng. Người đàn bà hở hang, xong đến chuyện người thì nở nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang lôi cuôn người đọc vào ban sáng. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt.Chỉ một xì căng đan, khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên báo hình thì đầy một trang. Ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng".
Quả thật, showbiz là một thế giới hào nhoáng, giàu có và đặc biệt; thế nhưng cũng chính thế giới này đang dẫn đầu các thú “khoe thân, khoe hàng hiệu, nhà đẹp và xe xịn”. Nhận ra được sự chua chát với hai mặt tồn tại song song, độc lập nhưng trái khuấy và tréo ngoe đến như vậy; lời ca khúc Thật bất ngờ của nhạc sỹ Mew Amazing "Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ!" nào khác gì là những tâm tình, chia sẻ của người hát Trúc Nhân và của người nghe là đàn chị thân thiết Thu Minh, cùng của những sao Việt khác nữa.
Gõ nhanh từ khóa “showbiz Việt” vào trang Google Việt Nam, chỉ trong vòng 0.20 giây đã cho ra 601 ngàn kết quả, và bất ngờ hơn khi kết hợp cùng từ khóa “tai tiếng”, kết quả có được cũng không thua kém là bao, 590 ngàn kết quả. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu cộng đồng mạng Việt nói riêng và cả ngành văn hóa – giải trí Việt nói chung đang chịu ảnh hưởng cực lớn của cơn bão showbiz với lắm điều phức tạp và đầy rẫy thị phi. Hơn nữa, với sự phát triển của cộng đồng mạng xã hội và sự dễ dãi của truyền thông, đặc biệt là truyền thông mạng, đang ngày càng nảy sinh ra những câu chuyện “gây shock”, “gây bão” trong lĩnh vực văn hoá – giải trí.
Một trong hằng hà những chiến lược quảng bá hình ảnh cá nhân đạt được hiệu quả cao nhờ chiêu trò độc và quái là câu chuyện tình yêu “bạo lực” của hai hot teen. "Nổi như cồn" với hàng loạt scandal chế lời bài hát tục tĩu và đã từng bị án phạt của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng, độ hot của chàng trai còn nhờ vào câu chuyện tình yêu “bạo lực” cùng cô người yêu. Yêu nhau, đánh nhau, chia tay rồi lại "dính như keo dính chuột" ở các sự kiện, cặp đôi này đã khiến dư luận không chỉ chóng mặt mà còn không biết họ sẽ diễn trò gì sắp tới.
Dù biết sự hào nhoáng và danh vọng là giấc mơ của hầu hết nghệ sỹ, và có không ít người phải đánh đổi danh dự của cá nhân để được báo chí viết về, để được công chung nhắc đến; nhưng cái gì “mau đến thì cũng mau đi”. Sống đúng với bản chất, đừng để danh lợi trước mắt huỷ hoại niềm đam mê nghệ thuật, nghệ sỹ Việt phải chăng cần lắm việc ngẫm lại!
. THÁI VŨ