Những tưởng pha lập công vào lưới UAE sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn cho Trần Minh Vương ở tuyển Việt Nam. Nhưng đó cũng là lần ra sân duy nhất của Vương tại vòng loại World Cup cho tới nay. Tới AFF Cup, tình hình không cải thiện khi anh chỉ được vào sân đúng một lần với 31 phút. Nỗi buồn của Minh Vương càng trở thành nghịch lý trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam bế tắc tại giải đấu. Ảnh: internet
Phạm Xuân Mạnh vào sân 2 lần ở AFF Cup, nhưng đá 14 phút, còn ít hơn Minh Vương. Điều kỳ lạ là cặp hậu vệ biên Văn Thanh, Hồng Duy chơi tệ, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không hề có ý định trao cơ hội cho Xuân Mạnh. 14 phút thực tế là quá ít để anh tạo được bất kỳ dấu ấn nào ở đội tuyển. Ảnh: internet
Giống với Xuân Mạnh, Lê Văn Xuân được đăng ký 5 trận, nhưng chủ yếu để ngồi nhìn các đàn anh thi đấu. Năng lực của Văn Xuân đã được chứng minh khi anh thay thế trọn vẹn vai trò của Đoàn Văn Hậu tại CLB Hà Nội suốt 2 năm qua. Văn Xuân cũng đang là hậu vệ công tốt nhất ở U23 Việt Nam. Nhưng ông Park vẫn chỉ tin tưởng Hồng Duy cho vị trí hậu vệ trái. Duy là người mắc sai lầm bước ngoặt khiến tuyển Việt Nam thua Thái Lan. Ảnh: internet
Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2020 được đăng ký 2 trong 6 trận ở AFF Cup, không đá một phút. Điều Bùi Hoàng Việt Anh trải qua cũng là số phận của Nguyễn Thanh Bình, Quan Văn Chuẩn, Lý Công Hoàng Anh và Trần Văn Đạt. Ảnh: internet
Nhiều thông tin cho thấy HLV Park Hang Seo có thể gọi một số cầu thủ nằm ngoài danh sách hiện tại lên tuyển. Trong số này, sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết được chờ đợi hơn cả. Quyết đã ghi bàn vào lưới đội U23 trong lần tập trung tuyển Việt Nam gần nhất. Ảnh: internet
Trước đó, quyết định không gọi Cao Văn Triền ở các trận vòng loại World Cup và AFF Cup của ông Park cũng khiến giới chuyên môn khó hiểu. Văn Triền là một trong số ít tiền vệ phòng ngự hay nhất V.League. Đây là vị trí còn thiếu ở tuyển Việt Nam trong bối cảnh Đức Huy sa sút, Tuấn Anh hay chấn thương còn Hoàng Đức phải cày ải quá nhiều. Ảnh: internet