Ngày 21/9, mặc dù trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19h, song, nhiều người dân ở TP. HCM đã đến rất sớm để tranh thủ vào xem màn trình diễn của các cầu thủ.
Bài liên quan
Xuân Trường, Văn Thanh mắc COVID-19, lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam
Nguyễn Quang Hải về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam
Bán vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Singapore: Vắng người mua, không còn cảnh chen lấn
Đội tuyển Thái Lan triệu tập Chanathip Songkrasin dự King's Cup
Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, khoảng 17h cùng ngày, cổ động viên tỏ ra vô cùng hào hứng khi sắp được xem các cầu thủ đá trực tiếp.
Các đoạn đường như Đào Duy Từ, Nguyễn Kim (quận 10) đông nghẹt, bị ùn tắc dữ dội.
Người dân xếp hàng dài trước cổng sân vận động, trên tay ai nấy đều cầm sẵn những tấm vé đã mua từ 2-3 hôm trước.
Ban tổ chức dùng đèn để kiểm tra vé có phải là vé thật hay không.
Lực lượng chức năng ra sức điều tiết giao thông, giữ an ninh trật tự.
Trước sức nóng của các cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng, Văn Quyết, Phan Tuấn Tài, Đặng Văn Lâm,… người hâm mộ càng thêm mong đợi về trận đấu tối nay.
“Đây là lần đầu tôi được xem đội tuyển Việt Nam đá nên khi nghe tin, tôi lập tức đi mua vé ngay. Trước đây phần lớn họ thường đá ở các sân miền ngoài, ít khi vào TP. HCM nên hiếm khi được xem”, anh Trần Quốc Huy (ngụ quận 10) nói.
Đến khoảng 18h50, trời bắt đầu đổ mưa nhưng không quá lớn.
Người dân vẫn giữ tâm trạng thoải mái, nguyện “chơi” hết mình, cổ vũ cho đội tuyển.
Tuy nhiên, phóng viên ghi nhận lượng người đến xem không quá đông so với trận đá giao hữu lần trước.
Trong ảnh, các phe vé cố gắng tranh nhau bán “lỗ” đến giờ phút cuối cùng. Nhiều ngày đứng bán trước “mặt tiền” của sân Thống Nhất, vé “chợ đen” cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Hỏi một phe vé đã ngoài 60 tuổi, bà chia sẻ: “Ế quá! Chúng tôi phải chấp nhận bán lại giá gốc 400 người ở khán đài A4, A5 và B để hoàn lại vốn. Tôi cũng vay mượn chục triệu để mua vé, giờ chỉ mong thu về tiền gốc”.