Trần Hiểu Húc: Chết vai 'Lâm Đại Ngọc' từ trong phim ra ngoài đời

Năm 1965, ông Trần Cường - một đạo diễn Kinh kịch và vợ là giáo viên dạy múa ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) sinh được một bé gái. Cô bé chào đời vào buổi bình minh, lại không được khỏe mạnh nên được cha mẹ đặt tên là Hiểu Húc với ý nghĩa mong con sau này sẽ đầy sức sống như ánh mặt trời lúc sáng sớm, rạng rỡ và vui vẻ.

Khi Trần Hiểu Húc lớn lên cũng là vào thời điểm Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc diễn ra với trọng tâm nhằm vào giai cấp tư sản mà ông Trần Cường là một trong số đó. Cha cô về sau bị bắt khiến cuộc sống hai mẹ con vô cùng khó khăn vì bị hàng xóm xa lánh, không những thế bạn bè cô cũng chế giễu.

Trần Hiểu Húc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Trần Hiểu Húc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Hiểu Húc ngày càng trở nên nhút nhát, sống khép kín. Ngoài học trên lớp, cô bé tìm niềm vui trong việc học ballet, đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng và thơ ca. Năm 14 tuổi, Hiểu Húc gia nhập Đoàn Kịch nói Yên Sơn.

Khi đoàn phim "Hồng Lâu Mộng" tổ chức tuyển diễn viên vào năm 1984, Trần Hiểu Húc đã khăng khăng đòi đóng vai Lâm Đại Ngọc. Lúc ấy, cô cho rằng nếu cô không đóng vai này khán giả sẽ nghĩ là Lâm Đại Ngọc sao lại đi đóng nhân vật khác.

Sau này, chính nữ diễn viên đã chia sẻ rằng, bà thích Lâm Đại Ngọc có lẽ vì bà và cô ấy có những nét tính cách tương đồng. Trần Hiểu Húc nói, bà thích sự trong sáng không màng thế tục của nàng Đại Ngọc. Và thế là nàng tiểu thư nhà họ Trần đã nhận được vai như ý muốn năm bà mới chỉ 19 tuổi.

Lâm Đại Ngọc là nhân vật đưa Trần Hiểu Húc lên đỉnh cao danh vọng nhưng cũng là tảng đá ngáng ngang sự nghiệp diễn xuất của bà.

Lâm Đại Ngọc là nhân vật đưa Trần Hiểu Húc lên đỉnh cao danh vọng nhưng cũng là tảng đá ngáng ngang sự nghiệp diễn xuất của bà.

Tuy vào vai khi còn rất trẻ, nhưng lối diễn xuất thần của bà đã chinh phục hàng triệu trái tim người Trung Quốc và nhiều khán giả châu Á khác. Bà đã lột tả được trọn vẹn nhân vật này, thậm chí trở thành khuôn mẫu cho các thế hệ sau noi theo. Vì thế, mới có câu: "Trong mắt ngàn người có ngàn bản Hồng Lâu Mộng, nhưng trong mắt ngàn người lại chỉ có một Lâm Đại Ngọc – Trần Hiểu Húc".

Vai Lâm Đại Ngọc đã mang lại danh tiếng tột bậc cho Trần Hiểu Húc nhưng cũng là cái bóng quá lớn mà bà không thể vượt qua sau đó. Nữ diễn viên từng tâm sự, 3 năm sau khi "Hồng lâu mộng" lên sóng, bà không có công ăn việc làm, phải lưu lạc ở Bắc Kinh và gặp nhiều uất ức. Cuối cùng bà đã giã từ sự nghiệp diễn xuất của mình lúc còn rất sớm.

Sau khi phim "Hồng lâu mộng" hoàn thành không lâu, Trần Hiểu Húc kết hôn với nam diễn viên Tất Ngạn Quân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ chia tay chỉ sau một thời gian ngắn sống chung. Bà từng thổ lộ về người chồng đầu tiên rằng tính cách thời trẻ của bà rất ương bướng, không bao dung mà bà lại muốn trải nghiệm cả nỗi đau lẫn vui sướng.

Bà trải qua hai đời chồng nhưng không có con vì một lần sảy thai.

Bà trải qua hai đời chồng nhưng không có con vì một lần sảy thai.

Về sau bà đến với người chồng thứ hai là đạo diễn Hách Đồng. Bà cùng ông thành lập một công ty chuyên về truyền thông, quảng cáo. Công ty của hai người đạt được một số thành công nhất định nên đến giai đoạn 2005 – 2006, Trần Hiểu Húc được bình chọn là một trong 10 nữ doanh nhân hàng đầu Trung Quốc.

Năm 2016, khi thấy con gái có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe, đạo diễn Trần Cường đã khuyên bà nên đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, bà vẫn hay viện cớ không đi. Tới khi cơ thể ngày càng yếu, bà mới đi khám và nhận được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối.

Cuối đời nữ diễn viên chịu nhiều đau đớn do căn bệnh ung thư vú và nguyện nương nhờ cửa Phật.

Cuối đời nữ diễn viên chịu nhiều đau đớn do căn bệnh ung thư vú và nguyện nương nhờ cửa Phật.

Những năm tháng cuối đời Trần Hiểu Húc bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của gia đình và bác sĩ để lên chùa tu hành. Chồng bà cũng theo bà đi tu. Bà chịu nhiều đau đớn trong thời gian đó và qua đời vào tháng 5/2017 trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và những khán giả yêu mến phim "Hồng lâu mộng".

Xem thêm

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

(CLO) Theo tiến sĩ, luật sư Lê Bá Thường, tự do sáng tạo luôn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, quyền tự do ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu cơ quan điều tra xác định chủ thể có hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu karaoke nhằm mục đích kinh doanh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thì đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

(CLO) Tập 5 “Tinh Hà say hi” đánh dấu chặng đua mới khi 24 “Anh trai” bước vào quá trình thành lập hai liên quân để chuẩn bị cho Livestage 3. Tâm điểm của tập phát sóng là màn Wean quỳ sụp người để thuyết phục Dang Hong Hai gia nhập đội, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn lựa chọn liên quân của Dương Domic.

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

(CLO) Nam diễn viên Ben Affleck và Jamie Ding - quán quân chương trình kiến thức "Jeopardy!" đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD trong phiên bản người nổi tiếng của chương trình truyền hình “Who Wants to Be a Millionaire” (Ai là triệu phú) phát sóng tại Mỹ. Toàn bộ số tiền thưởng được hai người quyết định trao cho hoạt động từ thiện.

Cỡ chữ bài viết: