Kéo dài đến hết ngày 25/10/2026, triển lãm “Đi tiếp con đường của cha” (đợt 2) đang diễn ra tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), giới thiệu các tác phẩm hội họa, điêu khắc của hai anh em họa sĩ Nguyễn Hồng Hưng và Mai Trang (Mai Trang Olson).
Triển lãm bắt nguồn từ câu chuyện của một gia đình nghệ thuật tại số 46 Trần Nhật Duật (Hà Nội), nơi những người con lớn lên giữa màu sắc hội họa và nghệ thuật điêu khắc. Từ nền tảng ấy, mỗi người theo đuổi một hướng sáng tác riêng, nhưng cùng tiếp nối niềm đam mê và những giá trị nghệ thuật được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Tại triển lãm, họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng giới thiệu 10 tác phẩm điêu khắc và 8 tác phẩm hội họa. Đáng chú ý là tác phẩm “Tiên Dung Chử Đồng Tử” (đúc đồng, năm 1985), từng đạt giải Nhì tại Triển lãm Điêu khắc toàn quốc giai đoạn 1983-1990, cùng các tác phẩm “Voi chín ngà”, “Ngựa chín hồng mao”, “Người mẹ”, “Đón bão”, “Tĩnh vật lọ ba cổ” và “Người thổi kèn”.
Chia sẻ về hành trình sáng tác, họa sĩ Nguyễn Hồng Hưng cho biết ông luôn làm nghệ thuật theo cảm hứng và sở thích cá nhân, không đặt nặng những tuyên ngôn hay mục tiêu lớn lao. Với ông, sự yêu thích và cảm nhận về cái đẹp là động lực để theo đuổi, hoàn thiện mỗi tác phẩm.
Trong khi đó, họa sĩ Mai Trang, người sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật tại phố cổ Hà Nội, mang đến triển lãm dấu ấn sáng tác riêng từ những trải nghiệm văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ tạo nên cuộc gặp gỡ đa dạng về chất liệu, cách biểu đạt, đồng thời làm nổi bật tinh thần kế thừa nhưng không ngừng tìm tòi, đổi mới.
Triển lãm cũng thu hút sự quan tâm của công chúng trong nước và du khách quốc tế. Chị Florencia y Juan, du khách Argentina, bày tỏ ấn tượng với cách phối màu giàu sức sống trong các tác phẩm.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết không gian trưng bày ấm cúng, cùng những bức tranh và tác phẩm điêu khắc có màu sắc tươi sáng, mang đến trải nghiệm thú vị cho người yêu nghệ thuật.
Thông qua hội họa, điêu khắc và câu chuyện gia đình, triển lãm “Đi tiếp con đường của cha” không chỉ giới thiệu hành trình sáng tạo của hai nghệ sĩ mà còn gợi mở ý nghĩa của sự tiếp nối, gìn giữ và phát triển các giá trị nghệ thuật qua nhiều thế hệ.