Tên triển lãm cá nhân đầu tiên, đồng thời là tên chú chó nhỏ LEBON thông minh, trung thành nhưng bị liệt hai chân, chú chó được họa sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh làm cho một cái xe lăn. Mối nhân tình với Le Bon thể hiện sự gắn bó mật thiết với sáng tác nghệ thuật của họa sĩ: một thứ biểu hiện trừu tượng dịu dàng.
Một trong số các tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: vietnamnet
Họa sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Nghệ thuật đối với tôi chính là đời sống được trải nghiệm thử thách bao nhiêu thì có bấy nhiêu những suy ngẫm nhân sinh để diễn đạt trong tác phẩm của mình, những đường nét và sắc mầu ấy dường như chứa đựng không gian đa tầng đan xen kết nối tương tác trong một định dạng "nhất thể" của hình ảnh, cảm giác và nhận thức, được xác lập từ nhận thức cảm xúc bản năng, tạo ra sự sống chuyển động không ngừng trong sâu xa và thanh thản…”.
Ở tranh của Nguyễn Mạnh Quỳnh ta thấy sự tự do, thơ ngây của màu sắc. Chúng hiện ra luân chuyển, biến đổi bất kỳ như dưới ngọn bút trẻ con. Các nét mảng có thể bùng phát, uốn vặn rất điêu luyện khi như thư pháp, khi nguyên thủy lập thể. Khối, hình, lớp lang biểu hiện chủ nghĩa cắt vạt nhau, chồng lấp nhau, tranh chấp lôi cuốn nhau cốt để phát lộ những xúc cảm tức thì không cân nhắc duy lý – Nhận xét của Hoạ sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân.
Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh sinh năm 1956, tốt nghiệp Đại học mỹ thuật công nghiệp năm 1983. Tham gia khá nhiều triển lãm tranh tại Hà Nội và một số quốc gia trên thế giới như Lào, Đức, Mỹ, Nhật Bản…
Triển lãm LEBON sẽ chính thức khai mạc vào 17h00 ngày 5/3 tại Phòng chuyên đề Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).
PV