Trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19, dân Zimbabwe buộc phải kinh doanh để sống sót

(CLO) Nhu cầu sống sót qua ngày khiến nhiều người dân Zimbabwe buộc phải mở cửa kinh doanh, dù thiếu thốn các biện pháp bảo vệ bản thân và biết chắc nguy cơ nhiễm Covid-19 đang cận kề.
Pauline Chinyandura phục vụ một đĩa thức ăn trưa.

Pauline Chinyandura phục vụ một đĩa thức ăn trưa.

Pauline Chinyandura đeo lại khẩu trang và vội vàng phục vụ bữa trưa cho một nhóm khách tại căng tin tạm của cô ở Domboshava, một vùng nông thôn cách thủ đô Harare của Zimbabwe khoảng 25km.

Cuộc bàn tán tại đây đều nói về cái chết của một quan chức y tế nổi tiếng bởi Covid-19 ở một ngôi làng gần đó.

Sự hoảng loạn dần lan ra khu vực nông thôn Zimbabwe khi tin tức về cái chết lan truyền ở một nơi mà trước đây mọi người cho là an toàn trước một loại virus chủ yếu tập trung ở các khu vực đô thị nhộn nhịp của đất nước.

Sinh kế bị đe dọa

Cuộc sống ở các vùng nông thôn của Zimbabwe vẫn tiếp tục với nhịp độ bình thường sau đại dịch. Việc di chuyển, đi lại không hề bị hạn chế và những người đeo khẩu trang thường bị cười nhạo.

Các đám tang vẫn có đám đông lớn người đến dự và các cuộc tụ tập ở nhà thờ vẫn diễn ra trong nhiều ngày mà không có giãn cách xã hội hoặc đeo khẩu trang.

Ngược lại, ở các thành phố, Chính phủ đã đưa ra một biện pháp cứng rắn hơn trong một cuộc chiến nhằm hạn chế sự gia tăng các ca nhiễm mới. Hàng ngày, có những chuỗi dài người dân Zimbabwe xếp hàng tại các trung tâm tiêm chủng ở các khu vực thành thị.

Ba trong số bốn khu vực của đất nước này đã được tuyên bố là tâm chấn của đợt bùng phát dịch hồi tháng 6, và hiện đang được phong tỏa nghiêm ngặt, chủ yếu ở các khu vực nông thôn.

Trước khi bùng phát tại chính ngôi làng của cô, những người như Chinyandura nghĩ rằng đại dịch Covid-19 là một “căn bệnh chỉ có ở thành phố”.

"Đó là điều chúng tôi nghe thấy từ đài phát thanh, nó có vẻ xa vời đến nỗi chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về nó. Nhưng bây giờ, hết đám tang này đến đám tang khác, nó đã đến gần với chúng tôi hơn. Tôi luôn lo sợ rằng có thể khách hàng sẽ lây nhiễm Covid-19 cho tôi”, Chinyandura nói.

Tuy nhiên, nhu cầu sống sót qua ngày khiến cô ấy phải tiếp tục làm việc, ngay cả khi nguy cơ nhiễm Covid-19 đã trở thành hiện thực.

“Tôi cần tiền,” cô nói trong khi mang ra những bát rượu sadza bốc khói, một mặt hàng chủ lực của địa phương, cho những người khách hàng đang túm tụm ngồi chờ.

"Tôi không thể làm gì được. Tôi sẽ chết đói nếu không mở căng tin này. Chiếc khẩu trang này là tất cả những gì tôi có để bảo vệ mình khỏi Covid-19, nhưng tôi không thể đeo nó trong thời gian dài. Tôi phải nói chuyện với khách hàng và phải thở", Chinyandura nói.

Căn tin của Chinyandura không có hộp đựng mang đi nhưng để giảm thiểu rủi ro mắc bệnh, cô yêu cầu khách hàng rời đi sau khi dùng xong bữa. Một số người trong số họ coi điều đó là thô lỗ.

"Tôi yêu khách hàng của mình và căng tin của tôi giúp họ thư giãn trong bữa trưa nhưng thời thế đã thay đổi. Họ phải rời đi sau khi ăn xong vì việc tụ tập thành nhóm nhỏ ngày càng trở nên rủi ro", cô nói thêm.

Chồng cô, Alfred Makumbe làm việc trong một xưởng mài, cách nhà bếp tạm của vợ vài thước.

Hoạt động kinh doanh của Makumbe cũng phải hứng chịu tác động của sự giãn cách trong làng, được áp từ cuối tháng 6 vừa qua.

Alfred Makumbe tại xưởng mài.

Alfred Makumbe tại xưởng mài.

Không tỉnh nào tránh khỏi ảnh hưởng của đại dịch

Agnes Mahomva, điều phối viên chính về ứng phó của Zimbabwe đối với đại dịch, nói với CNN rằng không có tỉnh nào ở nước này không bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Mahomva cho biết: “Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng tuyến đầu có thể ứng phó hiệu quả nhất có thể bằng cách sử dụng các kịch bản hiện có từ các đợt bùng phát dịch trước đó”.

Tuy nhiên, đợt triển khai tiêm chủng của Zimbabwe bắt đầu từ tháng 2 không ưu tiên các khu vực nông thôn và đã có sự thiếu hụt rõ rệt các mũi tiêm ở bên ngoài thành phố.

Điều này là do vùng nông thôn của Zimbabwe phần lớn không thể tiếp cận được do đường xá kém và thiếu viễn thông.

Bộ trưởng Tài chính Mthuli Ncube cho biết hàng triệu mũi tiêm nữa đang được thực hiện, mặc dù một số người Zimbabwe có thể cần thuyết phục để tiêm vaccine vì niềm tin tôn giáo và thông tin sai lệch chung.

Khoảng 70% dân số Zimbabwe sống trong cảnh nghèo đói và các cơ sở y tế đổ nát đang được chăm sóc đặc biệt.

Johannes Marisa, một bác sĩ đã mô tả làn sóng bùng dịch thứ ba này là một "thảm họa" và đổ lỗi cho các sự kiện có khả năng lây lan siêu lớn như đám tang là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng ca nhiễm ở các vùng nông thôn.

Trong khi mùa đông gần kết thúc, Marisa nói Zimbabwe vẫn chưa thể thoát khỏi đại dịch này.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: