(CLO) Hình ảnh Trung thu xưa và giàu bản sắc văn hóa dân tộc đang trở về. Trẻ nhỏ từ nông thôn đến thành thị không chỉ còn tìm mua những chiếc đèn nhấp nháy trôi nổi trên thị trường, mà còn được cùng cha mẹ tham gia các hoạt động làm bánh nướng, nặn tò he, vui chơi chợ truyền thống.
(CLO) Trung thu không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo mà còn là ký ức lung linh về những chiếc lồng đèn đủ màu sắc. Triển lãm “Lãm” do người trẻ thực hiện đang mang lại một “làn gió mới” cho lồng đèn truyền thống – thứ từng gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ. Hơn 80 tác phẩm tại đây không chỉ đẹp mắt mà còn kể những câu chuyện văn hóa đầy cảm hứng.
(CLO) Quy trình sản xuất bánh trung thu (bánh nướng, bánh dẻo) truyền thống ở các tiệm bánh “nức tiếng” Hà Thành ra sao, khi mỗi dịp cận kề Tết Trung thu lại có hàng dài người dân xếp hàng mua bánh.
(CLO) Tháng 8 mùa thu, tìm về làng nghề làm bánh, mứt, kẹo cổ truyền Xuân Đỉnh phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thật khó để cưỡng lại thứ hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những chiếc bánh nướng, bánh dẻo mới ra lò.
(CLO) Mùa Trung thu năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đi kèm các lệnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại, đã làm hình ảnh đặc trưng của lễ Trung thu tạm thời biến mất.