Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV: Nhiều tác phẩm cổ vũ kịp thời những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác

Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV: Nhiều tác phẩm cổ vũ kịp thời những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác

(CLO) Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ XIV - năm 2025 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
"Điều chúng tôi theo đuổi đến cùng không có gì khác là vì con người..."

"Điều chúng tôi theo đuổi đến cùng không có gì khác là vì con người..."

(CLO) Chương trình “Nano vàng và những cuộc thử nghiệm nguy hiểm - mờ ám” được trao Giải A - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - 2018. Thành công của tác phẩm là bởi nhóm phóng viên Kênh truyền hình CAND đã đầu tư điều tra công phu, bài bản, xác đáng và đi đến cùng được sự thật...
Chung tay đồng hành vì quyền của người chuyển giới

Chung tay đồng hành vì quyền của người chuyển giới

(NB&CL) Phim tài liệu “Sáng kiến lập pháp vì quyền người chuyển giới” của nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam vinh dự là tác phẩm duy nhất đạt giải A trong hạng mục truyền hình – Giải Diên Hồng lần thứ II.
Loạt bài Làm chủ “sức mạnh mềm” nhân quyền: Việt Nam tự tin tiến vào “sân chơi lớn”: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Loạt bài Làm chủ “sức mạnh mềm” nhân quyền: Việt Nam tự tin tiến vào “sân chơi lớn”: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

(CLO) Tuyên truyền xây dựng Đảng luôn được kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Thấm nhuần tư tưởng này, nhà báo Võ Mạnh Hùng cùng cộng sự đã lên đường tới những "điểm nóng" với mục đích “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.
Tình yêu thương với văn hoá kẻ chợ

Tình yêu thương với văn hoá kẻ chợ

(CLO) Trong tiết trời thu tháng 10 của Hà Nội, ngắm những con phố với những "Quán cóc liên xiêu một câu thơ", đọc những tác phẩm và gặp gỡ nhà báo Lại Tấn đồng tác giả của loạt bài viết “Không gian văn hóa vỉa hè Hà Nội đi về đâu?" quả là một cảm giác rất thú vị.