Gia Lai: 'Gửi' lại cánh tay nơi đại ngàn, nữ giáo viên vẫn bám bản 'gieo chữ' ở vùng khó

Gia Lai: 'Gửi' lại cánh tay nơi đại ngàn, nữ giáo viên vẫn bám bản 'gieo chữ' ở vùng khó

(CLO) Biến cố kinh hoàng giữa rừng sâu trong lần băng rừng “gieo chữ” đã khiến cô giáo Trần Thị Bá Tiền mất đi cánh tay trái. Nỗi đau mất mát một phần cơ thể chưa nguôi ngoai thì cô tiếp tục đối diện với nỗi đau mất mẹ. Thế nhưng bằng nghị lực phi thường và lòng yêu nghề, nữ giáo viên vẫn đứng vững trên bục giảng, thắp sáng ước mơ cho những học trò vùng khó.
Cống hiến của các cô giáo là thầm lặng nhưng rất cao cả, thiêng liêng

Cống hiến của các cô giáo là thầm lặng nhưng rất cao cả, thiêng liêng

(CLO) Nói chuyện thân mật, tặng quà cho 3 tấm gương giáo viên tiêu biểu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng những cống hiến của các cô giáo là thầm lặng, là sự nỗ lực bền bỉ từng ngày, từng giờ nhưng rất cao cả, thiêng liêng; rất đáng được biểu dương khen ngợi.
Thầy cô là đội ngũ tiên phong trong giáo dục

Thầy cô là đội ngũ tiên phong trong giáo dục

(CLO) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh hy vọng, các thầy, cô giáo sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, góp sức cùng ngành giáo dục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới.