(CLO) Hồ Trúc Bạch “lá phổi xanh” giữa lòng Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Cá chết hàng loạt, mùi hôi nồng nặc lan khắp các tuyến phố ven hồ, khiến người dân lo ngại sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.
(CLO) Sáng 17/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã cùng Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân ăn sáng, thưởng thức phở Hà Nội, cà phê Việt Nam và dạo phố ngắm Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, tham quan chùa Trấn Quốc.
(CLO) Những năm gần đây, ở đền Thủy Trung Tiên (Hà Nội) luôn có hàng trăm con chim hoang dã bay về đây làm tổ, trú ngụ. Những loài chim tự do bay lượn trên bầu trời tạo nên một không gian thật thanh bình cho Thủ đô.
(CLO) Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên từ lâu đã trở thành nơi hẹn hò lãng mạn của những lứa đôi nam nữ, địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng bên bờ hồ lộng gió của người dân Hà Thành. Ít ai biết rằng, vào đúng ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1958 con đường được khởi công mở rộng và chính Bác Hồ đã đặt tên cho con đường đẹp nổi tiếng này.
(CLO) Nằm gọn bên bờ hồ Trúc Bạch, ít ai biết ngôi đền cổ Thuỷ Trung Tiên (đền Cẩu Nhi) đã có niên đại đến cả nghìn năm tuổi. Từ xa xưa, nơi đây đã gắn liền với văn hóa tâm linh thờ Thần Chó của người Việt ta.