(CLO) Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi khi hoa ban, hoa sưa và phong linh nở rộ, các thợ ảnh tự do tại Hà Nội đã tranh thủ "hốt bạc" với lịch trình kín mít từ sáng sớm tới chiều muộn.
(CLO) Tháng 3, bản Nặm Cứm (xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên) lại khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa ban, tạo nên khung cảnh thơ mộng như bước ra từ truyện cổ tích giữa đại ngàn.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong không khí ấm áp của mùa xuân, trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, sắc trắng tinh khôi của hoa ban lại nở rộ trên những vạt núi, sườn đồi, tựa như khí chất của những con người vùng cao Tây Bắc 'vươn lên từ gian khó, mà thanh cao trong sương gió'.
(CLO) Những ngày đầu tháng 3, sắc hoa ban nở rộ trên đường Hoàng Diệu (Ba Đình) biến một góc phố của Hà Nội thành khung cảnh đậm chất núi rừng Tây Bắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân.
(CLO) Hơn 170 cây hoa ban dọc đường Lương Đình Của, phường Hội Phú (Gia Lai) dù được trồng gần 6 năm nhưng mới đây mới được tháo dỡ các cùm sắt. Những cùm sắt này đã ăn sâu, siết chặt phần thân, khiến cây sinh trưởng, phát triển kém thậm chí đang chết dần.
(CLO) Không cần đi đâu xa vì ngay giữa lòng Thủ đô có một góc Tây Bắc thơ mộng như thế này. Những sắc tím, sắc trắng hoa ban đang nở rộ, khiến bất cứ ai khi đến đây đều muốn ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn cùng với loài hoa này.
(CLO) Những cánh hoa ban hòa trộn giữa màu trắng và tím nhạt bung nở rực rỡ trên nhiều tuyến phố Hà Nội thu hút đông đảo du khách, người chơi ảnh đến để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
(CLO) Các tuyến phố Hà Nội đang ngập tràn sắc hoa ban, hoa sưa, hoa phong linh. Đây là cơ hội cho các nhiếp ảnh gia “hốt bạc” nhờ khách đặt lịch liên tục, thu nhập cả tháng cao gấp ba lần bình thường.
(CLO) Cứ vào ngưỡng từ tiết lập xuân, thì hoa ban lại gọi nhau khoe sắc trắng, sắc tím phơn phớt, mỏng manh rất đỗi dịu dàng. Đi trên nhiều tuyến phố được trồng hoa Ban tại Thủ đô, nhiều người cứ ngỡ như đang lạc vào đâu đó của núi rừng Tây Bắc.