(CLO) Nhà báo trẻ Ngô Khiêm sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kinh Thầy thơ mộng – con sông bồi đắp phù sa và tâm hồn cho bao thế hệ người Kinh Môn (Hải Dương cũ), nay là TP Hải Phòng. Mảnh đất hiền hòa mà kiên cường ấy cũng là nơi sinh ra nhà thơ Trần Đăng Khoa, người từng viết: “Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy.”
(CLO) Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 đã diễn ra trọng thể, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đây không chỉ là dịp vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn là ngày hội lớn của những người làm báo trên cả nước. Ngay sau lễ trao giải, nhiều nhà báo đã chia sẻ cảm xúc của mình khi được xướng tên trên sân khấu danh giá này.