(CLO) Từ lâu, khu rừng bần ngập mặn ven sông Lam được xem là “lá phổi xanh”, bảo vệ hệ thống đê điều, chống mặn xâm nhập, chống xói lở, có giá trị rất lớn trong việc giữ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều phần diện tích rừng này đang bị rác thải “bức tử”.
(CLO) Gần hai thập kỷ sống gắn bó với sông Lam, vợ chồng anh Mạnh, chị Phúc đã cứu hàng chục người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sự hy sinh thầm lặng ấy khiến anh chị trở thành điểm tựa cho những mảnh đời vì phút yếu lòng mà nghĩ quẩn tìm lại ánh sáng và hy vọng.
(CLO) Hàng trăm người dân đã tham gia lễ phóng sinh hơn 10 tấn cá các loại xuống dòng sông Lam. Hoạt động này nhằm chung tay bảo vệ, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và cho thế hệ con cháu mai sau.
(CLO) Người dân địa phương bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ trôi trên sông Lam (đoạn qua Hà Tĩnh). Hiện công an Hà Tĩnh đang tìm thông tin về người thân của nạn nhân xấu số trên.
(CLO) Người dân địa phương phát hiện có người đàn ông đi xe máy trên cầu Bến Thủy rồi leo lên lan can cầu, thả mình xuống sông Lam tự tử.
(CLO) Qua 2 ngày tìm kiếm tích cực, đến trưa 20/2, thi thể thầy giáo 45 tuổi (hiệu trưởng trường tiểu học ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông Lam.
(CLO) Chị H. cùng con trai và cháu (con của em trai) xuống bến sông Lam cạnh cầu Yên Xuân mới để tắm, nhưng không may cả 3 người bị đuối nước thương tâm.