(NB&CL) Không chỉ bị chặt phá toàn bộ cây cối, hoa màu, mà trên toàn bộ phần đất có diện tích 360m2 của gia đình bà Phạm Thị Hải ở thôn Nhuế, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) bị nhiều đối tượng trên địa bàn đập phá tường rào, san lấp nền… nhằm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) UBND thành phố nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, UBND xã Kim Chung và UBND xã Võng La để xảy ra các tồn tại, hạn chế, yêu cầu tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.
(CLO) Dù vợ chồng Đỗ Văn Vui chưa đưa thêm 1,5 tỷ đồng cho chị H. vay theo hợp đồng thế chấp mảnh đất nhưng lại khẳng định là đã đưa tiền mặt cho chị H. Trước sự việc bức xúc trên, nạn nhân đã đến Công an huyện Sóc Sơn tố cáo Vui.
(CLO) Tại đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu, Lê Văn Công đã ra tay sát hại anh Dương. Sau đó lấy 1 điện thoại iPhone 11 Pro max, 1 túi xách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng rồi điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.
(CLO) Làng nghề Nhiếp ảnh Lai Xá thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội được biết đến là cái nôi của nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam. Nếu là người “dưng” và không rành lai lịch của Lai Xá, thì khó hình dung được rằng, đây lại là nơi “phát tích” của nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam.