U19 Hà Nội bước vào trận chung kết với tâm lý tự tin và khá thoải mái. Với sự đồng đều và kinh nghiệm hơn so với đội chủ nhà U19 Hoàng Anh Gia Lai, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã sớm tổ chức các đợt tấn công và đẩy đội chủ nhà về thế phải phòng ngự.
Dù được thi đấu trên sân nhà với sự cổ động tinh thần rất lớn từ các khán đài nhưng các cầu thủ Phố Núi gần như mất đi sự tinh tế vốn có và phải nhường thế trận cho đội khách.
Nửa đầu hiệp 1 chứng kiến các pha bóng đẹp mắt từ phía U19 Hà Nội. Phút 18, cầu thủ Nguyễn Nam Trường có pha băng lên rất nhanh sau khi nhận được đường chọc khe của đồng đội và dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới thủ môn Nguyễn Văn Hiệp, mở tỉ số cho đại diện bóng đá trẻ Thủ đô.
Các cầu thủ U19 Hà Nội ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Khả Hoà
Sang hiệp 2, HLV Graechen Guillaume đã có sự thay đổi nhân sự, điều đó đã giúp HAGL tạo ra được những pha uy hiếp về phía khung thành Hà Nội. Mặc dù rất nỗ lực tấn công nhưng trước một hàng phòng ngự của U19 Hà Nội được bố trí khoa học, có chiều sâu thì các học trò của HLV người Pháp không thể làm nên bất ngờ.
U19 Hà Nội lần thứ 5 đăng quang tại giải U19 Quốc Gia. Ảnh: Minh Trần
Trận đấu khép lại với tỉ số 1 - 0 cũng là vừa đủ để U19 Hà Nội bước lên bục cao nhất giải U19 Quốc gia 2019. Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá Thủ đô, và người hâm mộ cũng đặt nhiều kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ tiếp bước những Quang Hải, Đức Huy, Thành Chung... ở đội 1 để làm nòng cốt cho Hà Nội FC trong tương lai.
Hoàng Dương