Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách-xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cùng lãnh đạo Quân khu 4 và đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh của Lào.
Về phía tỉnh Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh xúc động nhắc lại những năm tháng chiến tranh ác liệt, khi hàng triệu thanh niên Việt Nam “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.
Trong cuộc chiến đấu vì nghĩa lớn đó, hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun.
“Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội ta luôn tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần đoàn kết, quả cảm và mưu trí, các đồng chí đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”, ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh.
Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng dành cho các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.897 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất bạn Lào.
Trong số đó, 1.680 hài cốt đã xác định được tên tuổi, quê quán; 937 hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho gia đình và địa phương tổ chức an táng tại quê hương. Những việc làm đầy nghĩa tình ấy đã góp phần làm vơi bớt nỗi đau và sự mong ngóng của thân nhân các liệt sĩ suốt nhiều thập kỷ.
Dưới đây là một số hình ảnh: