Vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi: Bị cáo và người yêu khai những gì?

(CLO) Trong vụ án bắt cóc bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gây xôn xao dư luận. Anh Bằng (bạn trai của Thu) khai nhận, khi Thu đưa bé Gia Bảo về nhà nhiều người thân cũng như bản thân anh không khỏi nghi ngờ khi đó không phải là con đẻ của mình.

Sáng 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét sở sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) bị truy tố về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thu là bị can cách đây hơn 2 tháng đã bắt cóc bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gây xôn xao dư luận.

Empty

Có mặt tại toà từ sớm, anh Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) - bạn trai của Thu không khỏi buồn rầu suy tư kể từ sau khi bạn gái mình bắt cóc bé trai "thế thân" về tìm gặp níu kéo tình cảm.

Theo anh Bằng, cuối năm 2016 Thu quen biết với anh Bằng qua mạng xã hội Zalo. Sau này hai người quen biết rồi yêu Thu. Thế nhưng trong suốt thời gian tìm hiểu, quan hệ tình cảm không hề biết Thu đã có chồng.

"Trong suốt quá trình yêu nhau Thu đã lừa dối tôi từ đầu đến cuối. Vì tình yêu tôi cũng không lý giải nổi. Khi biết chuyện cô ấy có chồng, tôi bảo Thu về giải quyết chuyện gia đình đi. Sau bọn tôi cũng không thường xuyên nhắn tin hằng ngày nữa", anh Bằng kể.

Anh Bằng cho hay, khoảng 2 năm qua hai người chỉ gặp nhau vài lần. Thu cũng nói chuyện mình đã có thai rồi sinh con và đứa con đó chính là của anh. Trong thâm tâm anh Bằng luôn canh cánh về chuyện này.

"Trong suốt hai năm qua, Thu bảo có con với tôi nhưng tôi không được gặp lần nào. Mỗi lần ngỏ ý thì Thu gạt đi nói con đang nhờ bác trên quê trông nom chăm sóc. Có một lần Thu gọi điện Facetime, tôi thấy mặt một cháu bé nhưng tôi không chắc chắn đó có phải là con mình hay không", anh Bằng kể.

"Trong suốt hai năm qua, Thu bảo có con với tôi nhưng tôi không được gặp lần nào. Mỗi lần ngỏ ý thì Thu gạt đi nói con đang nhờ bác trên quê trông nom chăm sóc. Có một lần Thu gọi điện Facetime, tôi thấy mặt một cháu bé nhưng tôi không chắc chắn đó có phải là con mình hay không", anh Bằng kể.

Anh Bằng cho biết vào ngày 22/8 vừa qua, Thu đưa bé Gia Bảo tìm về gia đình anh nói "đây là con của chúng mình". Lúc này bé Gia Bảo vẫn vui vẻ bình thường. Tuy nhiên, khi đối chiếu lại với hình ảnh cháu bé trước Thu gửi ảnh cho anh, anh nhìn không thấy giống.

"Khi công an ập vào giải cứu cháu bé, gia đình tôi ngỡ ngàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại công an, Thu vẫn khẳng định cháu bé là con mình. Mãi sau cô ấy mới khai nhận cháu bé không phải khiến tôi rất bất ngờ. Bản thân tôi cũng không tin đó là con mình vì ít nhiều tôi cũng có chút linh cảm", anh Bằng kể lại.

Anh Bằng cho hay, mặc dù ít liên lạc với Thu nhưng anh vẫn luôn xác định mối quan hệ tình cảm với Thu. Anh cũng từng mong muốn sẽ tiến tới hôn nhân với nữ bị cáo. Thu cũng không yêu cầu anh chu cấp tiền nuôi con. Có một lần anh gửi cho bạn gái 500 nghìn đồng nói mua sữa cho con.

Khi chủ toạ tiến hành xét hỏi bị cáo Thu liên tục khai 'bị cáo không biết, bị cáo không nhớ'. Thu khai nhận quen biết anh Bằng qua Zalo vào năm 2016. Tuy nhiên, lúc đó Thu vẫn chưa ly hôn chồng cũ và có một con gái. Khi chủ toạ hỏi con gái sinh năm bao nhiêu? Thu đáp 'bị cáo không nhớ'.

Lúc này chủ toạ đã phải đọc lại bản cáo trạng cho Thu rõ. Thu khai có tình cảm rồi yêu và chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (SN 1987, ở Tuyên Quang) từ tháng 3/2017 mặc dù chưa ly hôn với chồng cũ là anh Đàm Mạnh Hùng.

Thu khai quá trình sinh sống có thai 2 lần với anh Bằng nhưng đều bị xảy thai. Tuy nhiên, không có tài liệu, bằng chứng nào chứng minh những gì nữ bị cáo này nói.

Thu khai quá trình sinh sống có thai 2 lần với anh Bằng nhưng đều bị xảy thai. Tuy nhiên, không có tài liệu, bằng chứng nào chứng minh những gì nữ bị cáo này nói.

Anh Đặng Văn Bằng khai, không hề biết chuyện bạn gái đã có chồng con. Sau thời gian chung sống như vợ chồng với Thu, có người nhắn tin qua zalo nói là chồng anh Bằng mới biết.

"Tôi nói thu về giải quyết tình cảm với chồng đi, ở với ai là quyền của Thu. Chung sống với tôi phải giải quyết chuyện với chồng cũ tôi mới chấp nhận", anh Bằng nói.

Tại toà chủ toạ phiên toà nêu rõ: "Bị cáo cần thành khẩn khai báo, bản thân con đẻ không nhớ con ruột của mình, từng phạm tội trộm cắp bị cáo cũng không nhớ. Mặc dù những vấn đề này không phải nội dung vụ án nhưng từ đó để thấy bị cáo là người như thế nào... toàn làm những việc dối trá".

Sau thời gian Thu không chung sống với anh Bằng nhưng thi thoảng vẫn liên lạc và Thu nói dối anh Bằng chuyện mình đã sinh con rồi gửi ở quê nhờ người thân nuôi giúp.

"Trong thời gian đó, anh Bằng cũng nhiều lần có ý kiến thăm con nhưng bị cáo không cho gặp vì con không còn nữa nên bị cáo không muốn. Bị cáo có chụp ảnh một cháu bé gửi qua Zalo cho anh bằng để níu kéo tình cảm. Khi anh Bằng kiên quyết đòi gặp con, bị cáo muốn níu kéo tình cảm nên bắt cóc bé Gia Bảo giả làm con chứ không vì mục đích gì khác", Thu khai.

Anh Bằng cho biết, sau khi biết chuyện người tình có chồng anh đã yêu cầu Thu về giải quyết. Khoảng hơn 1 tháng sau cả hai liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên nhắn tin với nhau.

"Thu báo sinh con, lúc đó bị cáo đòi gặp nhưng Thu không đồng ý, tìm nhièu lý do tránh mặt", anh Bằng khai. Dịp vừa rồi anh Bằng kiên quyết đòi gặp con nếu không sẽ cắt đứt quan hệ với Thu. Lúc này Thu đã tìm cách bắt cóc bé Gia Bảo "thế vai".

Anh Bằng khai Thu đưa bé Gia Bảo lên Hà Nội nơi anh đang làm việc. Lúc này Thu nói đây là

Anh Bằng khai Thu đưa bé Gia Bảo lên Hà Nội nơi anh đang làm việc. Lúc này Thu nói đây là "con mình". Sau đó Bằng có đi mua đồ ăn sáng, Thu có nói "Chào bố đi con", cháu bé có chào.

Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng và Thu chở cháu Bảo từ Hà Nội về nhà tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Trên đường đi cháu không có biểu hiện khác lạ, suốt đoạn đường cháu chỉ ngủ, không nói gì.

Đến nhà Bằng cháu Gia Bảo cũng không hỏi han gì, chỉ chơi một mình. Khi chị gái sang hỏi: "Sao con lớn thế". Sau đó anh Bằng có vào phòng hỏi chuyện với Thu: "Có phải con mình đây không?" nhưng không dám nói với người khác?.

Anh Bằng thắc mắc sao trong ảnh Thu gửi cho mình trước đó không có nốt ruồi, chỉ có khuyên tai... nhưng cháu bé bên ngoài lại ngược lại. Ban đầu, Thu nói "con còn bé không nên mang đi xét nghiệm", nhưng sau đó Thu lại nói: "Cứ đi xét nghiệm đi rồi sẽ biết, nhưng dù là con của ai thì vẫn sẽ mang về Cao Bằng nuôi". Hôm bắt cóc là thứ 7, đang định bảo đến thứ 2 sẽ đi xét nghiệm. Sau đó tối đi ngủ thì công an ập vào.

Theo cáo trạng, Thu đã có chồng và một con nhưng lại chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (SN 1987, ở Tuyên Quang) từ tháng 3/2017.

Giữa năm 2018 Thu có thai với a Bằng, do bị anh Bằng phát hiện có chồng, con nên Thu bỏ đi nới với anh Bằng về Cao Bằng giải quyết việc ly hôn. Đến tháng 2/2019, Thu sinh con được 5 ngày thì cháu bé tử vong do sinh non.

Cuối năm 2019, anh Bằng và Thu liên lạc với nhau, do muốn níu kéo tình cảm nên Thu nói dối anh Bằng là có 1 con trai khoảng 2 tuổi và muốn đưa con về ra mắt gia đình anh Bằng. Từ đó, Thu nảy sinh ý định chiếm đoạt một bé trai khoảng 2 tuổi.

Đến ngày 21/8, Thu đi xe máy ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bắt cóc cháu N.C.G.B. (SN 2018, ở Bắc Ninh), là con của anh Nguyễn Văn Hưng và chị Cao Thị Yến.

Đến 7h ngày 22/8, Thu chở cháu đến phòng trọ của Đặng Văn Bằng (người yêu Thu) tại Hà Nội và có nói với Bằng đây là con của Thu và Bằng. Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng chở Thu và Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.

Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin vụ việc.

Xem thêm

Đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp với sen trên quê Bác

Đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp với sen trên quê Bác

(CLO) Từ những ruộng trũng bỏ không, đôi vợ chồng trẻ ở Kim Liên (Nghệ An) đã cải tạo, trồng nhiều giống sen quý để phát triển kinh tế. Cây sen không chỉ mang lại nhiều giá trị về mặt nông nghiệp, mà còn là sản phẩm tạo dựng thương hiệu du lịch địa phương, góp phần thu hút hàng triệu du khách về thăm quê Bác.

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

(CLO) Nên duyên vợ chồng từ lần tình cờ gặp nhau tại giếng nước làng, nhưng cô công nhân chỉ mới làm vợ 4 ngày thì người chồng âm thầm lên đường vào chiến trường. Ít năm sau, bà lặng người khi nhận giấy báo tử của chồng. Kể từ đó, bà nén chặt nỗi đau, lặng lẽ thờ chồng. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, bà mới biết nơi chồng mình đang yên nghỉ.

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

(CLO) Chỉ với tấm sơ đồ cũ, suốt nhiều năm qua bà Thanh đã 5 lần lặn lội sang Campuchia để tìm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Nhưng, những hành trình vất vả ấy đều chưa có kết quả. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu bà đặt niềm hy vọng tìm hài cốt anh trai qua việc lấy mẫu ADN mà cơ quan chức năng đang thực hiện.

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

(CLO) Hai mô hình an sinh hướng đến người cao tuổi neo đơn và các nhóm yếu thế vừa được giới thiệu tại chương trình “Cà phê cùng Trăng 2026”. Bên cạnh kế hoạch xây dựng nơi ở, chăm sóc lâu dài, đơn vị tổ chức cũng công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, đồng thời ứng dụng công nghệ để tăng tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện.

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

(CLO) Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó hai con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi thì hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ… Đến nay, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(CLO) Trong tiếng sóng biển Cổ Đạm hòa cùng những giai điệu trầm hùng của chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử", hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã cùng lặng người tưởng nhớ những người lính Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, được gìn giữ bằng một di tích lịch sử và bằng lòng biết ơn của nhiều thế hệ hôm nay.

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 248 thửa đất, xã Hòa Xá đang tập trung xử lý 150 thửa còn lại trên tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, trong đó trọng tâm là hoàn thiện phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức chi trả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(CLO) Chập tối 9/7, một tàu cá ở cảng cá Tam Quan (Gia Lai), bất ngờ bốc cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tàu cá lân cận.

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Cỡ chữ bài viết: