Vừa ra tù đã giết người, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Theo cáo trạng, nạn nhân là anh Ngô Đức Hùng (36 tuổi) là chủ quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường 3, thị xã Quảng Trị) có mối quan hệ bạn bè với Trung.

vua ra tu da giet nguoi nguoi dan ong linh an 20 nam tu hinh 1

Bị cáo Lê Thanh Trung (Ảnh: Cái Văn Long)

Tối ngày 10/6, Trung điều khiển ô tô (có khẩu súng trên xe) đến quán cà phê của nạn nhân là anh Ngô Đức Hùng. Lúc này, tại sân quán có nạn nhân và nhiều người khác đang ngồi nên Trung vào tham gia. Trong số đó có một cô gái trú tại thị xã Quảng Trị, vì là người quen nên Trung khuyên người này về sớm; dẫn đến giữa Trung và nạn nhân có lời qua tiếng lại, nảy sinh mâu thuẫn.

Sau đó, Trung tức giận điều khiển ô tô rời quán. Trên đường đi, Trung và nạn nhân có nhiều tin nhắn qua lại về việc đề nghị không can thiệp chuyện cá nhân. Trung nghĩ, nạn nhân chỉ vì một người phụ nữ mà không coi trọng mình nên đã chạy xe quay trở lại trước quán cà phê.

Ở trong xe, Trung lấy khẩu súng tự chế rồi lắp 1 viên đạn, cầm thêm 1 viên nữa bước xuống. Từ phía cổng của quán, Trung bắn 1 phát lên cao. Nghe tiếng nổ, nhiều người tháo chạy, Trung nạp tiếp viên đạn thứ 2 và bắn tiếp với mục đích hù dọa.

Sau phát súng thứ 2, Trung quay ra xe lấy tiếp viên đạn thứ 3 lắp vào súng. Lúc này, nạn nhân đi ra trước quán, Trung và nạn nhân tiếp tục lời qua tiếng lại, giằng co, xô đẩy nhau. Nghe thách thức, Trung cầm súng bắn một phát vào vùng bụng của nạn nhân, khiến nạn nhân gục ngay trước cổng quán. Nạn nhân đã được người thân đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Trung lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường và ném súng cùng viên đạn còn lại xuống kênh mương Nam Thạch Hãn, đến ngày 11/6 thì ra đầu thú.

Trước đó, tháng 7/2011, Trung đã từng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt án tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tháng 4/2015, Trung mới chấp hành xong án phạt.

Theo đại diện VKSND tỉnh  Quảng Trị, trước khi phạm tội Giết người, bị cáo  Trung đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính 4 lần liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích và xâm hại sức khỏe người khác.

vua ra tu da giet nguoi nguoi dan ong linh an 20 nam tu hinh 2

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Lê Thanh Trung 20 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 500 triệu đồng.

Xem thêm

Hà Nội: Bóc trần chiêu trò "vẽ bệnh", giấu nhẹm doanh thu tiền tỷ và bảo kê người nước ngoài tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Hà Nội: Bóc trần chiêu trò "vẽ bệnh", giấu nhẹm doanh thu tiền tỷ và bảo kê người nước ngoài tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

(CLO) Chiều ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà. Không chỉ dùng thủ đoạn sửa kết quả xét nghiệm để hù dọa bệnh nhân, cơ sở này còn tuồn hàng tỷ đồng ra ngoài sổ sách và tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Thủ đoạn vượt rào sinh trắc học ngân hàng của nhóm Gen Z điều hành dòng tiền cờ bạc nghìn tỷ

Thủ đoạn vượt rào sinh trắc học ngân hàng của nhóm Gen Z điều hành dòng tiền cờ bạc nghìn tỷ

(CLO) Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn với lượng tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm đối tượng điều hành hệ thống luân chuyển dòng tiền này đều là những thanh niên sử dụng công nghệ cao để vượt qua cả hệ thống bảo mật sinh trắc học của ngân hàng.

Tây Ninh: Đánh tử vong người sau va chạm giao thông

Tây Ninh: Đánh tử vong người sau va chạm giao thông

(CLO) Ngày 2/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mai Anh Nhật (SN 1983, trú tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Vợ “nối gót” chồng vào tù vì buôn ma túy

Vợ “nối gót” chồng vào tù vì buôn ma túy

(CLO) Từng nhiều lần ngồi tù vì buôn ma túy và chồng cũng đang phải chấp hành án tù do ma túy nhưng Nguyễn Thị Trang vẫn lao vào con đường gieo rắc “cái chết trắng”. Trang mua nợ 2 bánh heroin rồi chia nhỏ ra để bán cho các đối tượng nghiện. Tại tòa, nữ bị cáo liên tục khóc lóc, kể khổ…

Cỡ chữ bài viết: