Chiều 6/10, tại họp báo về Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, tỉnh Lào Cai công bố chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra trong tháng 10 tại khu vực Mường Lò và một số địa phương phía Tây của tỉnh.
Theo kế hoạch, Lễ khai mạc được tổ chức lúc 20 giờ ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ.
Lễ hội năm nay mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, gắn với dấu mốc 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp Lào Cai giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc, sản phẩm du lịch và các điểm đến ở khu vực phía Tây của tỉnh.
Trong đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” được dàn dựng cùng màn đại Xòe đoàn kết với 2.026 người. Trước đó, từ 17 giờ 30 đến 19 giờ cùng ngày, 400 diễn viên quần chúng tham gia diễu diễn trên tuyến Điện Biên - Nguyễn Quang Bích đến Sân vận động Nghĩa Lộ.
Các khối diễu diễn giới thiệu trang phục, dân vũ, âm nhạc và nét văn hóa của đồng bào Thái, Kinh, Tày, Mông, Dao, Mường, Khơ Mú. Theo tài liệu công bố tại họp báo, lực lượng tham gia được tổ chức thành 8 khối, trong đó dân tộc Thái có 2 khối.
Từ ngày 15/10, tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ sẽ mở Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP; cùng với đó là Không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” và triển lãm ảnh đẹp du lịch Tây Bắc, Lào Cai. Các hoạt động này kéo dài đến ngày 21/10.
Không gian văn hóa được bố trí theo từng địa phương, giới thiệu văn hóa Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, vùng chè Shan tuyết, cốm Tú Lệ cùng các sản phẩm đặc trưng của khu vực phía Tây Lào Cai. Hội chợ dự kiến có khoảng 65 gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh Tây Bắc mở rộng.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa phương lân cận như trải nghiệm “Một ngày sống cùng bản Thái” ở Nghĩa Lộ; hội thi bắt cá ruộng tại Cầu Thia; đua mảng và các hoạt động văn hóa tại Liên Sơn; Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng ở Văn Chấn; dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại Tú Lệ.