Đánh thức không gian xanh dưới tán rừng thốt nốt
Được mệnh danh là xứ sở của những danh lam thắng cảnh, điểm nổi bật của vùng đất Bảy Núi (An Giang) chính là vẻ đẹp bình yên của những cánh đồng thốt nốt xanh mướt. Nơi đây quy tụ sự giao thoa văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa.
Tại các khu vực tập trung đông thốt nốt như xã An Cư, Tri Tôn, một ý tưởng làm du lịch sinh thái đã hình thành, biến những giá trị đơn sơ, tự nhiên nhất thành điểm nhấn độc lạ níu chân du khách.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà Báo & Công Luận anh Huỳnh Bá Phúc (41 tuổi) cho biết, bản thân đã dành trọn hơn một năm để tìm hiểu, nghiên cứu và phác thảo mô hình du lịch miệt vườn. Mục tiêu cốt lõi là mang đến những trải nghiệm chân thực, gần gũi với thiên nhiên nhất cho du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Điểm nhấn của khu du lịch này là sự thân thiện với môi trường. Kiên quyết nói "không" với bê tông cốt thép, toàn bộ không gian được xây dựng từ các chất liệu tự nhiên như tre, nứa. Kiến trúc được thiết kế mở, phác họa lại đời sống sinh hoạt thường nhật một cách mộc mạc, mang đến không gian thoáng đãng và đậm đà bản sắc vùng miền.
(Ảnh:Trí Trần)
Chị Đỗ Như, một du khách đến từ TP Cần Thơ hào hứng chia sẻ: "Khi đến điểm tham quan này, tôi như được hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác bình yên đến lạ thường. Đặc biệt nhất là được thưởng thức ly thốt nốt rim pha với sữa tươi và đá lạnh, mang lại vị ngọt thanh mát rất khó tả".
(Ảnh:Trí Trần)
Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức những đặc sản nức tiếng của An Giang như bánh bò thốt nốt, đường thốt nốt và trải nghiệm món "Gà đốt" trứ danh của người dân bản địa.
Cùng đồng bào Khmer làm du lịch, giữ gìn bản sắc
Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần, mô hình du lịch miệt vườn tại ấp Đây Cà Hom, xã An Cư, An Giang còn mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Nhận thấy các phum, sóc nơi đông đảo đồng bào Khmer sinh sống vẫn gìn giữ được vẹn nguyên giá trị văn hóa bản địa, anh Phúc đã chủ động vận động bà con cùng tham gia làm kinh tế du lịch.
Là người trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật anh Phúc, cung cấp con giống (như gà để làm món gà đốt) với khát vọng "nhà nhà, người người cùng làm du lịch". "Làm du lịch phải có nét riêng, có sự khác biệt. Tôi mong muốn cùng bà con Khmer nơi đây xây dựng một điểm đến mới, vừa phục vụ du khách, vừa tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương", anh Phúc nói.
(Ảnh:Trí Trần)
Giá trị văn hóa của vùng Bảy Núi càng được khẳng định khi vào năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 376/QĐ-BVHTTDL, chính thức đưa "Nghề làm đường thốt nốt của người Khmer tỉnh An Giang" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là đòn bẩy quan trọng để khu du lịch tiếp tục mở rộng quy mô.
Trong thời gian tới, định hướng của cơ sở là phối hợp sâu rộng hơn với người dân địa phương để mở thêm các gian hàng bánh dân gian làm từ đường thốt nốt, xây dựng khu trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer.
Đồng thời, tái hiện sinh động các hoạt động văn hóa đặc trưng của vùng Bảy Núi nhằm phục vụ du khách xa gần. Với định hướng phát triển du lịch gắn liền với cộng đồng và tôn vinh bản sắc, khu du lịch dưới tán rừng thốt nốt đang từng bước khẳng định vị thế, tạo dấu ấn riêng biệt và đầy triển vọng trên bản đồ du lịch An Giang.