Em được xác định là Klieber Moran và là người sống sót duy nhất được tìm thấy trong ngày thứ sáu của chiến dịch tìm kiếm.
Theo chính quyền Venezuela, Klieber Moran được đội cứu hộ đến từ Jordan đưa ra khỏi tòa nhà Los Corales Garden 1 tại bang La Guaira vào sáng sớm ngày 30/6. Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez thông báo em đã được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.
Phát biểu trên truyền hình, ông Jorge Rodríguez kêu gọi các lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt: "Chúng ta phải giữ vững hy vọng tiếp tục tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát".
Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp chỉ trong chưa đầy một phút vào tuần trước, khiến nhiều tòa nhà sụp đổ và hàng nghìn người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Cùng ngày, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết UNICEF đã chuyển 47 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Venezuela, gồm các bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, vật tư phục vụ sinh nở an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh và phòng ngừa, điều trị bệnh tật nhằm hỗ trợ trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng.
Theo số liệu chính thức, động đất đã khiến hơn 1.900 người thiệt mạng và trên 10.000 người bị thương. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định con số thương vong thực tế có thể cao hơn đáng kể khi các đội cứu hộ vẫn liên tục tìm thấy thêm thi thể, trong khi các nhà xác đang quá tải.
Liên hợp quốc cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra, với hàng nghìn người phải ngủ ngoài trời hoặc trong các khu tạm trú đông đúc, thiếu điều kiện vệ sinh. Ước tính của NASA cho thấy gần 59.000 tòa nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người. UNICEF cho biết khoảng 680.000 trẻ em trên khắp Venezuela đang cần được hỗ trợ nhân đạo.