Trưa 24/10, không khí bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên sôi động khi đông đảo người hâm mộ BIGBANG tập trung chờ đợi chương trình biểu diễn vào buổi tối.
Dù thời tiết nắng nóng, nhiều khán giả vẫn kiên nhẫn xếp hàng dọc các khu vực được phân luồng. Những chiếc ô, quạt cầm tay, ghế gấp hay tấm lót được chuẩn bị để phục vụ việc chờ đợi kéo dài nhiều giờ.
Theo lịch công bố, chương trình bắt đầu lúc 19h30. Tuy nhiên, không ít người đã có mặt từ 7h sáng, chấp nhận chờ hơn 12 tiếng để được hòa mình vào không khí đêm nhạc.
Vượt hàng trăm cây số để gặp thần tượng
Giữa dòng người chờ đợi, nhiều nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc trước giờ biểu diễn. Những tấm bảng cổ vũ, phụ kiện mang hình ảnh BIGBANG xuất hiện khắp khu vực bên ngoài sân vận động.
Nhi, 30 tuổi, sống tại Hà Nội, đến sân cùng hai người bạn Hàn Quốc. Cả nhóm chuẩn bị ô, quạt cầm tay và tấm bảng mang dòng chữ “BIGBANG IS BACK”.
“Tôi đến sân từ 7h sáng, rất háo hức được gặp thần tượng của mình. Để săn được vé, tôi không chỉ bỏ tiền mà còn mất nhiều công sức”, Nhi chia sẻ.
Không chỉ có người hâm mộ tại Hà Nội, đêm diễn còn thu hút khán giả từ nhiều tỉnh, thành phố và các quốc gia khác.
Với khán giả từ xa, hành trình đến đêm nhạc bắt đầu từ tinh mơ. Kiều, 30 tuổi, và Tân, 33 tuổi, đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Chúng tôi đã nghe nhạc BIGBANG khoảng 20 năm nay. Săn vé lần này rất khó. Cả hai bay ra Hà Nội trên chuyến bay lúc 4h sáng”.
Với những người đã đồng hành cùng âm nhạc BIGBANG suốt nhiều năm, đêm diễn không đơn thuần là một sự kiện giải trí mà còn là dịp được trực tiếp thưởng thức những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ.
Hoàng, 30 tuổi, đến từ Hải Phòng, cũng có mặt từ sớm. Anh mang theo bảng cổ vũ và những phụ kiện có hình ảnh nhóm nhạc yêu thích. “Tôi nghe nhạc BIGBANG được 18 năm, yêu thích nhất là ca khúc ‘Haru Haru’. Tôi đã ra Hà Nội từ một tuần trước để săn vé xem nhóm”, Hoàng nói.
Sức hút của BIGBANG sau hai thập kỷ
Bên cạnh khán giả Việt Nam, sự xuất hiện của nhiều người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Hàn Quốc,... góp phần tạo nên bầu không khí giao lưu quốc tế trước sân vận động.
Các nhóm bạn trẻ mang theo bảng cổ vũ, chụp ảnh lưu niệm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Dù khác biệt về ngôn ngữ, họ có chung sự háo hức trước cơ hội gặp gỡ thần tượng.
Hai đêm nhạc tại Hà Nội, diễn ra ngày 24 và 25/10, nằm trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR, đánh dấu 20 năm ra mắt của nhóm nhạc Hàn Quốc. Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG sau 9 năm kể từ tour diễn chung gần nhất, với sự góp mặt của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung.
Chương trình do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment.
Trước giờ biểu diễn, dòng người vẫn tiếp tục đổ về Mỹ Đình. Những tấm bảng cổ vũ, tiếng trò chuyện và sự mong chờ của khán giả cho thấy sức hút của BIGBANG sau hai thập kỷ hoạt động, khi âm nhạc của nhóm vẫn kết nối nhiều thế hệ người hâm mộ.