Cầu thủ bóng đá người Argentina Lucas Trejo, đang thi đấu cho CLB Sport Marítimo La Guaira của Venezuela, đã mất vợ và hai con trong trận động đất tàn khốc xảy ra tuần trước - thảm họa được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.
Khi hai trận động đất liên tiếp xảy ra, Trejo, 38 tuổi, đang tham gia trại huấn luyện của đội bóng tại thủ đô Caracas. Ngay sau đó, anh lập tức trở về ngôi nhà của gia đình ở thành phố ven biển La Guaira.
Trong suốt ba ngày, Trejo cùng người thân, bạn bè và đồng đội không ngừng tìm kiếm vợ anh là Yanina cùng hai con Aarón và Ainhoa dưới đống đổ nát. Gia đình cũng kêu gọi hỗ trợ thêm máy móc hạng nặng để phục vụ công tác cứu hộ.
Anh rể của Trejo chia sẻ: "Anh ấy vô cùng đau buồn. Không còn gì sót lại từ ngôi nhà của gia đình". Khi trở về hiện trường, Trejo chỉ nhìn thấy một cảnh tượng hoang tàn, không còn dấu vết của tòa nhà nơi gia đình sinh sống.
Đến ngày 29/6, CLB Sport Marítimo La Guaira xác nhận vợ và hai con của Trejo đã thiệt mạng. Trong thông điệp chia buồn đăng trên mạng xã hội, đội bóng bày tỏ "niềm tiếc thương sâu sắc trước mất mát không gì bù đắp được" và khẳng định: "Lucas, bạn không đơn độc. Gia đình Sport Marítimo La Guaira luôn ở bên bạn".
Thảm họa động đất cũng cướp đi sinh mạng của nhiều cầu thủ bóng đá Venezuela. Liên đoàn Bóng đá Venezuela (FVF) xác nhận tài năng trẻ 18 tuổi Yimvert Berroteran, người từng dự U-17 World Cup tại Doha và khoác áo đội tuyển U-20 quốc gia, nằm trong số các nạn nhân. Hai cầu thủ trẻ khác là Víctor Palacios và Razan Sijaa cũng không qua khỏi.
Trong một trường hợp khác, cầu thủ Héctor Bello cho biết bạn đời của anh đã thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ con gái nhỏ trong trận động đất.
Theo giới chức Venezuela, trận động đất đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn mất tích. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết đây là hiện tượng "động đất kép" hiếm gặp, với hai trận động đất lớn xảy ra chỉ cách nhau 39 giây.
Truyền thông Trung Quốc cho biết ít nhất 8 công dân nước này nằm trong số những người thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác nhận có ít nhất 9 công dân Tây Ban Nha tử vong và hơn 100 người khác vẫn mất tích.
Hiện công tác cứu hộ đã bước sang giai đoạn sau 72 giờ đầu tiên, là khoảng thời gian được xem là "cơ hội vàng" để tìm kiếm người sống sót sau động đất. Theo các chuyên gia, khả năng sống sót của các nạn nhân mắc kẹt sẽ giảm nhanh sau mốc thời gian này, đặc biệt nếu không có nguồn nước.