Ngày 19/3, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ việc ông T.V.M (SN 1972, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) trình báo bị lừa đảo khi mua trầm hương giả.
Trước đó có một người đàn ông chủ động gọi điện cho ông M. và cho biết bản thân đang có 2 khúc trầm hương muốn bán.
Người này hẹn ông M. gặp tại khu vực buôn Choanh, xã Uar, Gia Lai để xem hàng. Khi đến nơi, ông M. được người đàn ông cho xem 2 mảnh gỗ có mùi thơm, kích thước bằng nửa bàn tay. Người bán cho biết đã nhặt được số gỗ này tại khu vực suối thuộc xã Ia Rsai (Gia Lai) và ra giá 300 triệu đồng.
Vì không có kinh nghiệm phân biệt trầm hương nên ông M. đã chụp hình những mảnh gỗ này gửi cho 2 người bạn thân, chuyên thu mua trầm để nhờ thẩm định. Một trong 2 người bạn này đã khẳng định đây là trầm hương thật, có giá khoảng 3 tỷ đồng và hứa sẽ tìm đầu ra.
Tin lời bạn, ông M. đã bỏ ra 300 triệu đồng để mua 2 mảnh gỗ trên. Tuy nhiên, khi mang về nhà kiểm tra lại, ông M. mới phát hiện đây là trầm hương giả nên đã đến Công an xã Uar trình báo.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Uar đã mời bên các bên liên quan lên làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận, biết ông M. có nhu cầu mua trầm hương nhưng thiếu hiểu biết nên đã cùng nhau dàn dựng kịch bản để chiếm đoạt tiền. Công an xã Uar sau đó đã thu hồi số tiền trao trả lại cho ông M.
Trước việc trên, ông M. đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Uar đã kịp thời điều tra, thu hồi tài sản.