Lào Cai: Tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân cung cấp
(CLO) Từ thông tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã khảo sát, xác minh và tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Mường Khương.
(CLO) Từ thông tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã khảo sát, xác minh và tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Mường Khương.
(CLO) Chiều 5/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
(CLO) Ngày 4/9, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ. Kết quả nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại công viên từ ngày 23/6 đến nay lên 571 bộ, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn Thành phố.
(CLO) Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết từ ngày 26/7 đến nay, đơn vị đã quy tập thêm 16 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 5 hài cốt mới được tìm thấy tại hai tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Campuchia).
(CLO) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) ứng dụng radar xuyên đất, flycam và trí tuệ nhân tạo (AI) để khảo sát, xác định 3 vị trí nghi mộ tập thể hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn.
(CLO) Chiều 21/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện, quy tập 24 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 417 bộ.
(CLO) Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM được đưa ra Hà Nội giám định ADN, mở hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh.
(CLO) Từ lời kể của một người du kích từng trực tiếp chôn cất chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực buôn Ma Giai, xã Phú Túc (Gia Lai) sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng.
(CLO) Chiều 14/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật.
(CLO) Chiều 10/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực B, Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây từ ngày 23/6 đến nay lên 256 bộ.
Sáng 10/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư (Lai Châu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ.
(CLO) 5 người con ra chiến trận thì 2 người hy sinh. Suốt nhiều năm qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm vẫn đau đáu mong chờ tin các con. Ở tuổi 99, mẹ Năm vui mừng khi biết nơi an nghỉ của một người con liệt sĩ. Song, mẹ vẫn chưa an lòng khi thông tin phần mộ về người con còn lại vẫn chưa rõ.
(CLO) Ngày 7/8, các lực lượng chức năng bắt đầu khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 469 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính ở Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
(CLO) Sau 54 năm đằng đẵng nằm lại nơi chiến trường xa, liệt sĩ Trương Mạnh Tuân cuối cùng cũng được trở về trong vòng tay gia đình và đất mẹ. Dẫu muộn màng nhưng gia đình đã hoàn thành được tâm nguyện của Mẹ Việt Nam Anh hùng trước lúc đi xa.
(CLO) Theo kế hoạch, từ ngày 27-29/7, lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Tiến và thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú. Sau đó, các hài cốt sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.
(CLO) Có những cuộc trở về không diễn ra trên những tuyến đường gập ghềnh đất đá, cũng chẳng phải những bước chân của ngày khải hoàn. Đó là cuộc trở về trên khung hình, nơi ánh mắt của những người Anh hùng ngã xuống vì Tổ quốc một lần nữa hiện hữu rõ nét và vẹn nguyên trong lòng gia đình sau mấy thập kỷ ngóng trông.
(CLO) Khoảng khắc đón lấy bức ảnh chân dung hai người con liệt sĩ được trao tặng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu run run đưa đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian chạm vào khuôn mặt con. Mẹ lặng người vài giây rồi òa khóc nức nở. Có lẽ sau nhiều năm mong ngóng, lần đầu tiên mẹ lại được nhìn thấy hình bóng hai con dù chỉ qua bức ảnh được phục dựng.
(CLO) Liệt sĩ Trần Quang Pha hy sinh tại chiến trường K khi mới 23 tuổi, để lại người mẹ nay đã 105 tuổi mòn mỏi nhớ con suốt gần nửa thế kỷ. Giữa tháng Bảy tri ân, căn nhà nhỏ ở xã Hát Môn lặng đi khi tấm di ảnh phục dựng được trao tận tay. Ôm chặt bức ảnh vào lòng, người mẹ già rưng rưng nước mắt...
(CLO) Đến ngày 26/7/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập 1.491 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 10 mộ liệt sĩ tập thể và tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng 735 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, công tác thu nhận, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm xác định danh tính liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân.
(CLO) 25 mùa khô trôi qua cũng là ngần ấy thời gian những người lính Đội K52 (Gia Lai) lặng lẽ băng rừng, vượt suối trên đất nước Campuchia để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng, đưa những người đồng đội đã ngã xuống trở về với Tổ quốc.
(CLO) Tối 26/7, Đoàn đại biểu Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).