(CLO) Hôm nay 8/7, rất đông người dân đã cùng nhau về Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), để thắp nén nhang tưởng nhớ nhân ngày giỗ đầu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(CLO) Báo Nhà báo và Công luận xin trân trọng giới thiệu lời cảm ơn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế:
(CLO) Theo thống kê ban đầu, số đoàn của các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân trong nước vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 3 địa điểm Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; tại Đông Anh, Hà Nội và tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh là 5.607 đoàn với tổng số lượt người khoảng 252.018.
(CLO) Đúng 15 giờ (ngày 26/7), Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) trong niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình, dòng họ cùng bạn bè quốc tế, hàng vạn người dân đất Việt.
(CLO) Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sau 2 ngày mở sổ tang tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cùng hướng về Tổ quốc tham gia trực tuyến Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(CLO) Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
(CLO) Ngày 26/7/2024, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian trên, Lễ truy điệu được cử hành tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
(CLO) Chiều 26/7, tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thân nhân của Tổng Bí thư, các lực chức năng, bà con nhân dân tập trung làm lễ truy điệu.
(CLO) Vào lúc 13h00 ngày 26/7/2024, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
(CLO) Nước mắt, niềm đau… đã từ lâu lắm rồi, mới lại hiển hiện nhiều đến thế, rõ đến thế trên khuôn mặt mỗi người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, khi tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bất giác tôi nhớ những dòng viết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Cách khóc mỗi người mỗi khác… Chỗ này chỗ kia… nhưng không mấy khi cả triệu người cùng chung một niềm mất mát”.
(CLO) Chiều 26/7, hàng nghìn người dân TP HCM đã tập trung tại khu vực Dinh Độc Lập để dành phút mặc niệm tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
(CLO) Tại khu vực diễn ra tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đảm bảo an ninh, trật tự được đặc biệt coi trọng. Trước Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng chức năng đã có mặt ở khắp các nẻo đường dự kiến linh cữu Tổng Bí thư đi qua.
(CLO) Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 25/7 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đón tiếp các đoàn khách quốc tế, phái đoàn ngoại giao, cộng đồng người Việt đến chia buồn với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
(CLO) Sáng 25/7 (theo giờ địa phương), tại New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan tại New York (Mỹ).
(CLO) Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt người học trò ưu tú.
(CLO) Sáng 26/7/2024, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước sang ngày thứ hai. Lễ viếng tiếp tục từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; đồng thời, tại Hội trường Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
(CLO) Chỉ còn ít giờ nữa, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Quận 1, TP HCM). Hiện, công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu đã gần như chu toàn.
(CLO) Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25-26/7/2024, tại Hà Nội, lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tại nhiều địa điểm, đảm bảo an ninh, trật tự, giúp hỗ trợ các đoàn và người dân đến viếng được thuận lợi.
(CLO) Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 25/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở 61 phố Miromesnil, quận 8, thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã trang trọng tổ chức lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
(CLO) Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, trong hai ngày 25-26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán.
(CLO) Chiều nay (26/7/2024), Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam được cử hành trang nghiêm, xúc động tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.