Ghi bàn
Liverpool: Harvey Elliot (13')
Mặc dù đang bị ảnh hưởng lớn bởi vấn nạn chấn thương, nhưng huấn luyện viên Juergen Klopp vẫn quyết định có những sự thay đổi nhân sự nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Alisson, Salah, Fabinho, Robertson, Matip chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi Arnold hay Henderson thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu.
Chính vì không sử dụng đội mạnh nhất cộng thêm phong độ kém thuyết phục thời gian qua khiến Liverpool tỏ ra lép vế trước đội chủ nhà sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, chủ nhà Wolves cũng không phải là cái tên thi đấu quá xuất sắc ở mùa giải này nên sức ép mà họ tạo ra không quá lớn để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Liverpool.
Đánh bại Wolves, Liverpool vào vòng 4 FA Cup 2022. Ảnh: reuters
Với Liverpool, trong thế trận bị đói thủ dồn ép họ vẫn biết cách để tạo đột biến nhờ khoảnh khắc của các ngôi sao. Phút 13, tài năng trẻ Harvey Elliot dốc bóng một mạch từ gần vạch vôi giữa sân trước khi tung ra cú sút chân trái đẳng cấp ở cự ly hơn 20m, đưa trái bóng bay vào lưới Wolves khi mà thủ môn Jose Sa lên hơi cao và không kịp lùi về.
Có bàn thắng từ rất sớm giúp Liverpool dễ đá hơn rất nhiều, khi chủ động thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi các tình huống phản công, tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên mặt trận tấn công. Với Wolves, đội chủ nhà sau khi nhận bàn thua khá bất ngờ dù rất nỗ lực tấn công nhưng việc HLV Julen Lopetegui cất những trụ cột, đặc biệt là tân binh Matheus Cunha trên băng ghế dự bị khiến họ gần như không tạo được cơ hội nào thực sự rõ nét.
Về phía Liverpool, những đợt phản công của đội khách luôn tỏ ra khá nguy hiểm với sự có mặt của Gakpo, Carvalho hay Elliot. Tuy nhiên, sự nóng vội trong các quyết định cuối cùng khiến những tình huống dứt điểm thiếu đi một chút chính xác.
Sang hiệp 2, cả hai đội đều có những sự thay đổi nhân sự trên mặt trận tấn công nhưng thế trận chẳng mấy cải thiện so với 45 phút đầu tiên. Với Liverpool, đội bóng của HLV Klopp ưu tiên kiểm soát bóng hơn là những tình huống lên bóng nhanh như trong hiệp 1. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà Wolves chỉ thực sự chơi hay trong khoảng 10 phút cuối trận.
Sự có mặt của Cunha hay tiền đạo Diego Costa giúp Wolves trong thế chẳng còn gì để mất đã khiến khung thành thủ môn Caoimhin Kelleher liên tục nổi sóng gió nhưng rất may là các pha dứt điểm cuối cùng thiếu chính xác. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận và Liverpool có được tấm vé vào vòng 4.
Những hình ảnh đáng chú ý trận Wolves 0-1 Liverpool tại FA Cup 2022
Rạng sáng 18/1/2023, Liverpool có chuyến làm khách ở sân Wolves tại vòng 3 FA Cup 2022. Ảnh: reuters
Với lịch thi đấu dày đặc trước mắt, HLV Klpop sử dụng đội hình dự bị. Ảnh: reuters
Dù vậy, The Kop lại chơi thanh thoát hơn hẳn trận gặp Brighton cuối tuần qua. Phút 13 trận đấu, Elliott sút xa đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Reuters
Wolves có một thoáng chơi ép sân sau bàn thua nhưng số cơ hội gần như bằng không. Ảnh: reuters
Trong khi đó, Liverpool thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà và tích cực áp sát khiến hàng thủ chủ nhà gặp khó khăn. Ảnh: reuters
Nhiều cơ hội đã được Liverpool tạo ra. Ảnh: reuters
Sang hiệp 2, Wolves tích cực ép sân. Ảnh: reuters
Thế trận ngày càng nghiêng về phía Wolves khi HLV Lopetegui bắt đầu tung vào nhiều cầu thủ tấn công vào sân. Ảnh: reuters
Nhận thấy điều đó, HLV Klopp sử dụng những cầu thủ chính như Salah ở giai đoạn cuối nhằm gây sức ép ngược trở lại. Ảnh: reuters
Điều này giúp The Kop giảm tải được áp lực cho hàng thủ và bảo toàn được chiến thắng 1-0. Ảnh: reuters
Với kết quả này, Liverpool tiến vào vòng 4 FA Cup và sẽ có trận tái đấu với Brighton vào ngày 29/1 tới. Ảnh: reuters
Đội hình thi đấu hai bên
Wolves: Sa; Lembikisa, Collins, Toti, Jonny; Hodge, Neves, Moutinho; Traore, Ait-Nouri, Jimenez.
Liverpool: Kelleher; Milner, Gomez, Konate, Tsimikas; Bajcetic, Keita, Thiago; Elliott, Carvalho, Gakpo.