Mùa hè được ghi lại bằng sắc màu và cảm xúc
Họa sĩ Bùi Lê Dũng, 60 tuổi, hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bắt đầu gắn bó với hội họa từ năm 18 tuổi. Triển lãm “Đi qua mùa Hạ” được ông thực hiện chỉ một năm sau triển lãm “Acrylic – Phố”, đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình sáng tác của mình. Lần này, ông giới thiệu 35 tác phẩm mới nhất, được hoàn thiện trong suốt mùa hè 2025 những bức tranh mang sắc nắng, hơi thở và cảm xúc đặc trưng của mùa hè Hà Nội.
“Tôi vẽ khá nhanh, nhưng cũng rất vất vả. Mỗi bức tranh là một cảm xúc thật về mùa hè, về không gian phố phường, phong cảnh Hà Nội và vùng ven. Tôi muốn dành riêng một loạt tác phẩm để nói về mùa Hạ – mùa của ánh sáng, sắc màu và hoài niệm”, họa sĩ Bùi Lê Dũng chia sẻ.
Các tác phẩm trong “Đi qua mùa Hạ” chủ yếu được vẽ bằng chất liệu acrylic – loại sơn có ưu điểm khô nhanh, cho phép nghệ sĩ xử lý cảm xúc tức thì. Ngoài ra, một số bức được thể hiện bằng sơn dầu, mang lại chiều sâu và độ đằm màu khác biệt.
“Nếu tính trung bình, 100 ngày mùa hè tôi hoàn thành hơn 30 bức, mỗi bức mất vài ba ngày. Với acrylic, tôi bắt được khoảnh khắc cảm xúc, còn nếu dùng sơn dầu – khi bức tranh khô thì cảm xúc ban đầu có thể đã khác rồi”, ông nói.
Điểm đặc biệt của họa sĩ Bùi Lê Dũng là luôn vẽ những gì gần gũi nhất, với tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với Hà Nội. Ông chia sẻ, nhiều góc phố, mái nhà hay hiên nhỏ trong tranh có thể sẽ không còn tồn tại trong tương lai, vì thế vẽ cũng là một cách lưu giữ ký ức đô thị.
“Hà Nội đẹp lắm, nhưng có những vẻ đẹp rồi sẽ mất đi. Có ngôi nhà chỉ cũ thôi, năm sau có thể người ta xây mới. Tôi muốn tranh thủ ghi lại những hình ảnh ấy, như một cách giữ lấy cảm xúc và kỷ niệm về thành phố mình yêu”, ông tâm sự.
Với họa sĩ Bùi Lê Dũng, những điều bình thường nhất mới là đáng quý nhất. “Tôi có vẽ vài bức cờ hoa rực rỡ, nhưng tôi luôn thích những bức bình thường, giản dị. Khi nó bình thường mà vẫn đẹp, thì bức tranh đó lại quý hơn cả hội hè, rộn ràng đám đông", ông nói.
Tìm cái riêng trong cảm xúc quen thuộc
Trong triển lãm lần này, công chúng dễ nhận thấy một tư duy tạo hình mới của họa sĩ Bùi Lê Dũng so với các năm trước. Nếu như năm 2024, tranh của ông thiên về gam trầm, ánh sáng nhẹ, thì năm nay ánh nắng mùa hè được thể hiện rực rỡ, chân thực và có chiều sâu hơn.
“Năm nay, tôi cố tả ánh nắng của mùa hè chân thực nhất. Sau Tết, tôi bắt đầu vẽ liên tục cho đến nay, làm việc cật lực suốt mấy tháng trời. Cảm xúc và cách nhìn của mình khác hẳn, kể cả về màu sắc và bố cục”, hoạ sĩ chia sẻ.
Đồng nghiệp – họa sĩ Trần Hùng, sau khi đến xem triển lãm, nhận xét: “Tôi biết anh Dũng từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp xem tranh trực tiếp. Tôi rất ấn tượng với tông màu ấm, trầm của anh vừa gần gũi, vừa có nét riêng biệt. Tranh của anh không cầu kỳ mà thấm dần, nhẹ nhàng".
Họa sĩ Bùi Lê Dũng cho rằng, vẽ Hà Nội thời nay khó nhất là tránh giống người khác. Theo ông, cái “cũ” của Hà Nội thế kỷ 21 không còn chỉ là mái ngói, cửa võng, mà có thể là những hiên cơi nới, những mái bạt, quán nhỏ… tất cả đều phản ánh một diện mạo rất thật của đô thị đương đại.
“Bây giờ, Hà Nội gọi là cũ thì cũng là những ngôi nhà cơi nới, quán nhỏ, phông bạt. Chính những thứ đó cũng là ‘cổ’ rồi. Những cái mới qua thời gian cũng cũ đi, rồi lại hòa vào nhau. Tôi muốn ghi lại chính những đổi thay ấy”, ông nói.
Kế hoạch của họa sĩ là mỗi năm tổ chức một triển lãm, hoặc vài mùa lại có một bộ tranh mới. Trong thời gian tới, ông dự định chuyển hướng sang chất liệu sơn dầu, với kích thước lớn hơn và nhịp sáng tác chậm rãi hơn, để “ghi lại cảm xúc sâu hơn, lâu hơn”.
“Khi nhìn thấy một phong cảnh đẹp, một con người mình quý mà vẽ lại được, tôi thấy phê lắm, giống như người ta nghe một bản nhạc hay hay uống một chén rượu ngon vậy”, ông mỉm cười.
Với “Đi qua mùa Hạ”, họa sĩ Bùi Lê Dũng không chỉ giới thiệu một loạt tranh mới, mà còn gửi gắm tình yêu nồng nàn với Hà Nội, với những điều bình dị mà bền lâu. Mỗi bức tranh của ông là một lát cắt thời gian, lưu giữ ánh sáng, hơi thở và ký ức về một mùa hè đi qua nhưng không mất.
Triển lãm "Đi qua mùa Hạ" diễn ra đến hết ngày 22/10 tại Vân Art Gallery (số 12 Yên Hoa, Tây Hồ, Hà Nội).
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm: