Trong hai ngày 11-12/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) diễn ra triển lãm hoa đạo Nhật Bản - Ikebana Hà Nội lần thứ VIII.
Với chủ đề “Tương giao”, triển lãm có sự tham dự và đồng hành của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation), Hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 40 tác phẩm do các thành viên của Hội sở Ikenobo Việt Nam thực hiện theo các dạng thức đặc trưng của trường phái Ikenobo như Rikka, Shoka và Jiyuka.
"Tương giao" không chỉ là tên một triển lãm mà còn là lời mời gọi mỗi chúng ta trở về với chính mình qua vẻ đẹp giản dị của một nhành hoa, một đường cong nhẹ của cành lá, hay một khoảng trống được đặt để đầy dụng ý.
Nếu “Sơ tâm”, chủ đề của triển lãm Ikebana lần thứ VII năm 2024 nhấn mạnh vẻ đẹp của sự khởi đầu và đức tính khiêm nhường, thì năm nay, “Tương giao” mở ra một chiều kích khác: Sự gặp gỡ giữa người và hoa, giữa sáng và tối, giữa chuyển động và tĩnh lặng, giữa hiện đại và truyền thống.
Từ những mối tương giao đó, cái đẹp được khai mở, khiến tâm hồn con người rung động và giao hòa với thiên nhiên, để rồi quay lại khám phá bản thân và chia sẻ với thế giới xung quanh.
Đó chính là những giá trị mà Ikebana hướng tới, không đơn thuần chỉ là cách sắp đặt hoa lá cho đẹp mắt, mà là hành trình của một đời người lắng nghe và kết nối.
Ikebana hay hoa đạo, là thuật ngữ dùng để chỉ nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản. Có rất nhiều trường phái Ikebana, trong đó trường phái Ikebono được coi là cổ xưa nhất, là khởi nguồn của nghệ thuật này.
Ikebana Ikenobo được sinh ra bởi các nhà sư dòng họ Ikenobo tại đền Rokkaku-Do ở cố đô Kyoto, Nhật Bản, từ khoảng giữa thế kỷ XV. Trải qua gần 600 năm tồn tại và phát triển, nghệ thuật Ikebana vẫn luôn được yêu mến từ thế hệ này sang thế hệ khác và đã vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.