Ở vòng Công diễn Hội ngộ, “Những kẻ lãng du” gồm Đinh Mạnh Ninh, Thơm (Da LAB) và Dũng DT lựa chọn hướng tiếp cận khác biệt. Thay vì đầu tư vào những màn trình diễn vũ đạo, nhóm tập trung khai thác cảm xúc qua loạt ca khúc quen thuộc.
Đinh Mạnh Ninh mang trở lại bản hit "Xe đạp", ca khúc từng gắn với tuổi học trò của nhiều khán giả. Trong khi đó, Thơm thể hiện "Em tôi đôi mươi", còn Dũng DT lần đầu thử sức với vai trò ca sĩ trên sân khấu trong hình ảnh một shipper gần gũi, tạo điểm nhấn hài hước cho tiết mục.
Chia sẻ với báo chí, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cho biết cả ba thành viên đều không có lợi thế về vũ đạo nhưng mỗi người lại sở hữu một màu sắc riêng. Nam ca sĩ ví sự kết hợp của nhóm như "một món xôi tam sắc", khi những cá tính khác biệt bổ trợ cho nhau để tạo nên tổng thể hài hòa.
Dũng DT cũng thừa nhận bản thân chỉ đóng vai trò "giúp vui". Anh hài hước nói rằng trong khi hai đồng đội xuất hiện như những "hoàng tử" trên sân khấu thì mình lại mặc trang phục shipper và cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành phần biểu diễn.
Bên cạnh đó, cặp đấu còn ghi dấu khoảnh khắc xúc động khi hai thành viên Da LAB lần đầu đứng ở hai chiến tuyến. Thơm chia sẻ anh và Thỏ đã đồng hành gần 20 năm, từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật đến khi mỗi người đều có gia đình. Việc chứng kiến người bạn thân biểu diễn từ phía sau cánh gà khiến anh suýt bật khóc vì xúc động.
Ở phía đối diện, “Quái kiệt mộng mơ” gồm Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy mang đến những bản phối pop-rock mới cho các ca khúc quen thuộc. Thỏ lần đầu trình diễn solo ca khúc tự sáng tác "Bản tình ca không tên", Trịnh Thăng Bình làm mới bản hit "Người ấy sau thời gian vắng bóng", còn Hà An Huy thể hiện "Nhức tiềm thức" với chất giọng đặc trưng.
Dù được đánh giá là đội hình có lợi thế về chuyên môn, “Quái kiệt mộng mơ” vẫn để thua "Những kẻ lãng du" ở phần bình chọn của khán giả tại trường quay.
Theo ban tổ chức, chiến thắng của "Những kẻ lãng du" đến từ sự chân thành và việc phát huy đúng thế mạnh của từng thành viên. Thay vì cố che giấu hạn chế về vũ đạo, cả ba biến điều đó thành những mảng miếng sân khấu tự nhiên, gần gũi, tạo nên nguồn năng lượng tích cực và chinh phục người xem.
Màn trình diễn khép lại cặp đấu thứ hai của vòng Công diễn Hội ngộ, đồng thời mang đến một màu sắc giàu hoài niệm trong tập đầu tiên của "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026.