"Con lo một thì bố mẹ lo gấp mười", câu nói được nhiều phụ huynh nhắc lại trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi năm nay.
Từ áp lực đỗ trường top đến mong muốn con học gần nhà
Tại điểm thi ở quận Cầu Giấy, anh Nguyễn Việt Thắng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nghĩa Tân cho biết, con trai đăng ký nguyện vọng vào THPT Cầu Giấy, THPT Phạm Hồng Thái và THPT Hoàng Cầu.
Theo anh Thắng, với năng lực học tập hiện tại, con hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vào những trường có điểm chuẩn cao hơn. Tuy nhiên, gia đình lựa chọn hướng đi phù hợp thay vì chạy theo danh tiếng.
"Quan điểm của gia đình là học phổ thông nên học gần nhà. Trường Cầu Giấy cũng là một trường tốt. Chúng tôi không tạo áp lực cho con bằng những mục tiêu điểm số", anh Thắng nói.
Trước kỳ thi, phụ huynh và nhà trường đã cùng tổ chức những hoạt động mang tính động viên tinh thần như tới Văn Miếu, chùa Đậu cầu may, sau đó chia lộc cho học sinh lớp 9.
Anh Thắng cho rằng, những chiếc bút hay phần quà nhỏ mang về không phải để gửi gắm niềm tin vào may rủi, mà là một cách giúp học sinh thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng.
"Tôi không đặt bất kỳ chỉ tiêu nào mang tính số hóa cho con. Điều quan trọng nhất là con làm hết khả năng của mình", anh Thắng chia sẻ.
Là người nhiều năm đồng hành cùng học sinh cuối cấp, anh Thắng cho rằng áp lực cạnh tranh năm nay chủ yếu đến từ sự gia tăng dân số học đường.
"Năm nay số lượng học sinh lớp 9 tăng mạnh so với các năm trước. Năm sau còn có thể tăng cao hơn nữa khi bước vào lứa học sinh 'Rồng vàng'. Đây là quy luật dân số chứ không phản ánh điều gì bất thường", anh Thắng nhận định.
Người mẹ thức cùng nỗi lo của con
Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, phụ huynh có con học Trường THCS Nghĩa Tân, vẫn chưa giấu được sự hồi hộp dù con đã bước vào phòng thi. Đây là lần đầu tiên bà đưa con đi dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
"Hồi hộp, lo lắng và run lắm", chị Nhung nói ngắn gọn khi được hỏi về cảm xúc trong ngày thi đầu tiên.
Tuần trước, bà cùng con tới Văn Miếu và chùa Đậu cầu may. Sáng thi, bà chuẩn bị cho con suất xôi gấc cùng chai sữa đậu nành.
"Cháu thích đồ ngọt nên tôi chiều theo sở thích của con để con thoải mái nhất", chị Nhung kể.
Tối trước ngày thi, khi được hỏi cảm giác thế nào, con trai bà vẫn tỏ ra bình thản. Thế nhưng trên đường đến điểm thi sáng nay, cậu bé bất ngờ quay sang nói với mẹ: "Mẹ ơi, run phết mẹ nhỉ".
"Câu nói ấy khiến tôi biết rằng con cũng áp lực như bao bạn khác", chị Nhung chia sẻ.
Dù đánh giá con có học lực khá và đủ khả năng cạnh tranh vào trường THPT Cầu Giấy - nguyện vọng được nhiều học sinh lớp con đăng ký - nhưng bà thừa nhận kết quả cuối cùng còn phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý khi bước vào phòng thi.
"Tôi chỉ mong con mạnh mẽ, tự tin và làm bài thật tốt theo đúng khả năng của mình", chị Nhung nói.
Thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái hơn
Trong khi nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên ngoài cổng trường, Nguyễn Đăng Khoa và Vũ Quý Hiển, học sinh Trường THCS Yên Hòa, lại bước vào phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Hai nam sinh cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức lẫn tâm lý từ nhiều tuần trước, thường xuyên luyện đề và rà soát lại những dạng bài trọng tâm nên không cảm thấy quá áp lực khi bước vào môn thi đầu tiên.
"Em đã chuẩn bị khá kỹ cho môn Văn nên hôm nay em thấy tự tin, không quá run hay áp lực. Em hy vọng mình có thể đạt trên 8 điểm", Khoa chia sẻ.
Đăng ký nguyện vọng vào THPT Yên Hòa - một trong những trường công lập có tỷ lệ cạnh tranh cao của Hà Nội - cả Khoa và Hiển đều hiểu rằng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.
Mục tiêu của cả hai là THPT Yên Hòa - một trong những trường công lập có tỷ lệ cạnh tranh cao tại Hà Nội. Dù phía trước vẫn còn những môn thi quyết định, sự khởi đầu thuận lợi giúp các em thêm tự tin.
Ở một góc sân trường khác, em Trịnh Minh Hà, học sinh THCS Đoàn Thị Điểm, gây chú ý bởi tâm thế đi thi khá đặc biệt. Thay vì thức khuya ôn tập vào đêm trước kỳ thi, Hà lựa chọn nghỉ ngơi và thư giãn để giữ tinh thần tỉnh táo nhất.
"Em muốn để đầu óc thoải mái nên tối qua không học thêm nữa", nữ sinh chia sẻ.
Sự bình tĩnh ấy càng đáng chú ý khi Hà đặt mục tiêu thử sức vào hàng loạt trường chuyên có tỷ lệ cạnh tranh cao như THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chuyên Đại học Sư phạm.
"Đỗ đâu cũng được, miễn con khỏe mạnh"
Bên ngoài cổng trường, trong lúc chờ con hoàn thành bài thi, nhiều phụ huynh tranh thủ trò chuyện với nhau về chuyện học hành của con cái.
Khác với tâm lý bằng mọi giá phải vào trường chuyên, lớp chọn từng phổ biến nhiều năm trước, nhiều cha mẹ hiện nay cho biết họ quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và sự phát triển lâu dài của con.
Anh Trần Văn Trung là một trong số đó.
"Nhà anh có mấy đứa con, đứa lớn được học bổng đi Bắc Kinh, đứa thứ hai đang học Học viện Ngân hàng. Quan điểm của anh là để các con tự do phát triển, học tới đâu hay tới đó, không ép buộc", anh Trung chia sẻ.
Tuy vậy, anh cũng không giấu được sự xúc động khi kể về cô con gái út đang tham gia kỳ thi năm nay.
"Nó tự giác lắm. Tối nào cũng học nhóm online với bạn đến 1-2 giờ sáng. Bố mẹ xót con, nhắc đi ngủ sớm thì con bảo con thích học", anh Trung nói.
Sau tất cả những tháng ngày ôn luyện, điều anh mong muốn nhất không phải là một ngôi trường cụ thể, anh Trung tâm sự: "Tôi chỉ động viên con rằng đỗ đâu cũng được, quan trọng là con đã cố gắng hết sức".
Một số hình ảnh được phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận trong buổi thi sáng nay: