Du khách đến Bà Nà thích thú với bánh Eric Kayser lấy cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng

Du khách không giấu nổi sự háo hức check in với Cầu Vàng ngợp cờ Tổ quốc, thưởng thức bánh Pháp lấy cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng và đắm mình với thế giới giải trí đầy màu sắc trên đỉnh Bà Nà dịp 2/9.

Trên đỉnh núi, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay hòa cùng sắc áo cờ đỏ sao vàng phủ khắp các cung đường, du khách hào hứng hòa giọng cùng nghệ sĩ hát những giai điệu âm nhạc cách mạng vang vọng khắp không gian, tạo nên bầu không khí vừa thiêng liêng vừa náo nhiệt của ngày hội non sông.

du-khach-ba-na-29.jpg

Check in Cầu Vàng rợp cờ Tổ Quốc là một trải nghiệm ý nghĩa mà bất kỳ ai cũng không muốn bỏ lỡ dịp đại lễ. Từ đôi bàn tay đá rêu phong nâng đỡ dải lụa vàng uốn lượn giữa mây trời, cây cầu biểu tượng của du lịch thế giới nay càng thêm rực rỡ khi được điểm tô bởi hàng trăm lá Quốc kỳ tung bay trong gió núi.

Đứng giữa biển mây bồng bềnh ở độ cao 1.487m, phóng tầm mắt ôm trọn núi rừng trùng điệp và ngắm quốc kỳ phấp phới, nhiều du khách đã không giấu được niềm xúc động và tự hào trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.

picture-1.jpg

Điểm nhấn khiến ngày đầu nghỉ lễ tại Bà Nà trở nên đặc biệt hơn cả chính là không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác, chủ đề "Nguồn Cội". Tọa lạc trên diện tích gần 800m² nằm trong Lâu đài Mặt Trăng, công trình do Chọn Art kiến tạo đưa du khách bước qua 7 phân khu như một thước phim viễn tưởng. Ánh sáng nơi đây biến ảo theo từng bước chân, từng cái chạm tay, biến mỗi du khách thành nhân vật chính của hành trình.

cau-vang.jpg

"Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa từng thấy một không gian ánh sáng nào sống động và giàu cảm xúc đến vậy. Đi qua từng phân khu, tôi có cảm giác như đang được kể một câu chuyện về cội nguồn, rất hợp với không khí ngày Quốc khánh. Các con tôi thì cứ luýnh quýnh chạy từ khu này sang khu khác, đòi ở lại chụp ảnh thêm" – chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

0.jpg

Sau hành trình khám phá, nhiều du khách chọn dừng chân giữa Làng Pháp cổ kính để nhâm nhi tách cà phê bên chiếc bánh croissant giòn thơm bơ tại tiệm bánh Eric Kayser vừa ra mắt. Điều khiến du khách thích thú nhất là bộ sưu tập bánh “signature” phiên bản giới hạn được các nghệ nhân Eric Kayser lấy cảm hứng từ sắc cờ Tổ quốc.

may06636.jpg

Với 6 mặt tiền thoáng đãng, 300 chỗ ngồi nhìn ra những tòa lâu đài cổ kính, tiệm bánh mang đến cảm giác như đang ngồi bên bờ sông Seine giữa tiết trời se lạnh của đỉnh Bà Nà. Từ ngày 1/9, tấm vé cáp treo còn trở thành "chiếc chìa khóa quyền năng" khi du khách chỉ cần quét mã QR trên vé để nhận ưu đãi 1 trong 3 loại bánh Pháp thủ công tại đây hoặc lựa chọn hai ly Sun Kraftbeer mát lạnh tại xưởng bia Ba Na Brew House.

sun-world-ba-na-hills-2-10.jpg

Dịp này, các nhà hàng buffet tại Bà Nà cũng rực rỡ sắc màu của ngày đại lễ. Các món ăn được trang trí đẹp mắt, lấy cảm hứng từ sắc cờ Tổ quốc khiến du khách thích thú, hào hứng.

o00.jpg

Đỉnh núi Chúa vốn được mệnh danh là "xứ sở hội hè" và trong ngày đầu nghỉ lễ, tinh thần ấy càng được đẩy lên cao trào với chuỗi minishow đường phố đẳng cấp quốc tế. Những vũ công gõ chân đầy nội lực trong "Malambo", vũ điệu gợi cảm "Cancan" hay màn trình diễn bay bổng "Love in the Sky" giữa không trung lộng gió liên tục khuấy động các quảng trường rợp cờ hoa. Xen giữa các tiết mục là hình ảnh du khách nhún nhảy theo nhịp nhạc, tạo nên một khung cảnh lễ hội tưng bừng và không có khoảng cách.

sun-world-ba-na-hills-2-14.jpg

Ấn tượng hơn cả là vườn hoa tím đằng sau Lâu đài Dung Nham bung nở, tạo nên khung cảnh lãng mạn như bên trời Âu, thu hút đông đảo giới trẻ check in.

may07355.jpg

Đặc biệt, dịp Tết Độc lập năm nay cũng đánh dấu thời điểm Sun World Ba Na Hills "tung" ưu đãi khủng dành riêng cho giới trẻ lứa tuổi 18-25 với chương trình "FIRST 18-25" cùng thông điệp “Thanh xuân những lần đầu”. Từ ngày 1/9 đến hết 31/12/2026, du khách trong độ tuổi 18–25 (sinh năm 2001–2008) sẽ được hưởng mức giá vé ưu đãi lên đến 50%: chỉ còn 500.000 VNĐ/vé cáp treo hoặc 800.000 VNĐ cho combo cáp treo kèm buffet trưa, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ dễ dàng khám phá, tận hưởng bầu không khí lễ hội thiêng liêng và ghi dấu những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ trên đỉnh núi Chúa.

Xem thêm

Nếp nhà - điểm tựa giữa những đổi thay

Nếp nhà - điểm tựa giữa những đổi thay

(NB&CL) Nếp nhà không chỉ nằm trong những gia phong được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn được bồi đắp từ cách mỗi người sống, ứng xử và vượt qua những thử thách của thời đại. Từ một gia đình nhiều thế hệ ở quê đến một mái ấm của người trẻ giữa đô thị, những giá trị ấy đang được tiếp nối linh hoạt hơn, để truyền thống không trở thành khuôn phép mà trở thành điểm tựa cho mỗi người.

MONO được chọn làm Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

MONO được chọn làm Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

(CLO) Ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) được TP. Huế công bố là Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030, hướng tới đổi mới cách kể chuyện di sản và đưa hình ảnh Cố đô đến gần hơn với giới trẻ.

Khám phá Cà Mau qua hành trình “Ngày Đất Mũi xanh – Đêm U Minh huyền thoại”

Khám phá Cà Mau qua hành trình “Ngày Đất Mũi xanh – Đêm U Minh huyền thoại”

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu Tổ quốc”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn Presstrip khám phá Cà Mau qua hành trình trải nghiệm “Ngày Đất Mũi xanh – Đêm U Minh huyền thoại”.

Nếp nhà - nơi “căn cước văn hóa” bắt đầu

Nếp nhà - nơi “căn cước văn hóa” bắt đầu

(NB&CL) Khi nói đến văn hóa, người ta thường nghĩ đến những khái niệm lớn như bản sắc dân tộc, truyền thống cộng đồng hay những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng văn hóa còn được tạo nên từ phong tục, tập quán, nếp sống và đặc biệt từ cách các thành viên trong gia đình xây dựng quan hệ, ứng xử, thể hiện tình cảm với nhau. Một lời cảm ơn, một tiếng xin lỗi, cách cha mẹ nói chuyện với nhau, cách một đứa trẻ ngồi vào mâm cơm hay cách người lớn giữ lời hứa với con… những điều tưởng chừng nhỏ bé trong mỗi nếp nhà chính là nơi con người học cách làm người, hình thành nhân cách và dần nhận diện mình là ai.

Diễn viên Thảo My: “Tôi muốn trở thành một diễn viên đa sắc”

Diễn viên Thảo My: “Tôi muốn trở thành một diễn viên đa sắc”

(CLO) Sau vai Mỹ Vân trong “Cách em 1 milimet”, diễn viên trẻ Thảo My lần đầu đảm nhận vai chính dài hơi trên màn ảnh VTV với nhân vật Minh trong “Đội bóng nữ làng Xuân”. Vai diễn đặt cô trước áp lực về diễn xuất, thể lực và yêu cầu phải tạo ra một màu sắc khác biệt so với chính mình cũng như những nhân vật từng thể hiện.

Hơn 70 gian hàng tái hiện “Ký ức Chợ Quê” giữa lòng TPHCM

Hơn 70 gian hàng tái hiện “Ký ức Chợ Quê” giữa lòng TPHCM

(CLO) Ngày hội “Ký ức Chợ Quê” tại phường Thới An, TPHCM mang đến không gian đậm chất Nam Bộ với hàng chục gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm nông dân, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa địa phương đến người dân, du khách.

Trưng bày 130 bức ảnh tư liệu về hành trình dựng xây đất nước

Trưng bày 130 bức ảnh tư liệu về hành trình dựng xây đất nước

(CLO) Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” trưng bày, giới thiệu 130 bức ảnh tư liệu chọn lọc, tôn vinh những giá trị lịch sử vĩ đại của dân tộc, đồng thời giới thiệu những thành tựu to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: