(CLO) Bằng công nghệ thực tế ảo (VR), hàng nghìn người dân như được trở về Quảng trường Ba Đình năm 1945, hòa vào dòng người hân hoan vẫy cờ, hô vang những lời thề sắt son và lắng nghe giọng Bác Hồ vang vọng Bản Tuyên ngôn Độc lập.
(CLO) Thời điểm này, trên khắp các tuyến phố Thủ đô Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pano, áp phích khổ lớn chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).
(NB&CL) Sau những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sau những chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, đặc biệt là khi thời cơ “ngàn năm có một”xuất hiện (phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, quân Đồng minh chưa kéo vào nước ta giải giáp quân đội Nhật), Đảng ta đã nhanh nhạy chớp lấy để phát động nên cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời lở đất”, giành chính quyền thành công về tay nhân dân, mang lại nền độc lập cho dân tộc.
(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, nhiều cơ sở ẩm thực, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội đã sáng tạo những món ăn, đồ uống mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Không chỉ làm phong phú thực đơn, những sản phẩm này còn truyền tải thông điệp yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
(CLO) Sau 2 buổi hợp luyện, ngày 27/8, buổi sơ duyệt Lễ diễu binh cấp nhà nước dự kiến sẽ được diễn ra lúc 20h. Hàng chục ngàn người “đội nắng thắng mưa” về Quảng trường Ba Đình trong đó có không ít các cựu binh. Với họ, đến Quảng trường Ba Đình không chỉ để xem mà còn tìm về ký ức.
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, LADODA mang đến chương trình cộng đồng “Đeo túi tự hào, vi vu Quốc khánh”, dành tặng 2.000 chiếc túi canvas in hình quốc kỳ cho người dân, với kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.
(CLO) Chỉ còn một ngày nữa, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sẽ chính thức diễn ra. Nhưng ngay từ sáng sớm 29/8, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về, trải bạt, ghế nhựa, thậm chí khóa cả ghế vào rào chắn để “giữ chỗ” với hy vọng có được vị trí đẹp nhất.
(CLO) Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), không khí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã trở nên náo nhiệt khi đông đảo người dân, du khách tìm đến để chiêm ngưỡng và chụp hình cùng dàn pháo lễ.
(CLO) Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trùng mùa Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã tề tựu bên phần mộ, khoác áo cờ đỏ sao vàng dâng hương tưởng niệm, tri ân ông bà, cha mẹ đã khuất.
(CLO) Từ rạng sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã tập trung trước khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chờ đón nghi thức bắn 21 phát đại bác, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
(NB&CL) Căn gác nhỏ giữa Hà Nội thời nạn đói, giai điệu “Tiến quân ca” vang lên như hồi kèn xung trận, rồi theo bước chân cách mạng lan khắp phố phường, chiến khu, âm vang đầy hào khí. Hơn 80 năm sau, bài hát ấy vẫn cất cao nơi quảng trường, sân vận động và trái tim hàng triệu người Việt, như nhịp tim bất diệt của Tổ quốc…
(CLO) Không chỉ tại Quảng trường Ba Đình hay các tuyến phố trung tâm, sáng 2/9, nhiều quán cà phê ở Hà Nội đã trở thành “quảng trường thu nhỏ”. Người dân quây quần bên màn chiếu lớn, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa hồ hởi, tự hào dõi theo từng khối diễu binh, diễu hành hùng tráng của đất nước.
(CLO) Trước thềm ngày khai giảng 5/9, các trường học trên địa bàn Hà Nội tất bật trang hoàng lớp học, chỉnh trang sân trường. Cô trò cùng phụ huynh đều chung niềm háo hức, mong chờ một lễ khai giảng đặc biệt, đồng loạt từ mầm non đến đại học.
(CLO) Khắp các nẻo đường của tỉnh Thanh Hoá đang rộn ràng, hân hoan hướng về “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030” - sự kiện chính trị trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quê hương xứ Thanh anh hùng.
(CLO) Trong không khí hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, người dân Thủ đô gửi gắm những kỳ vọng sâu sắc về một nhiệm kỳ đột phá, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
(NB&CL) Cũng những ngày Xuân này cách đây 80 năm, Tết Bính Tuất 1946 đã là Tết độc lập đầu tiên sau bao nhiêu năm đất nước bị đô hộ. Như nhìn nhận của nhà báo lão thành Hà Đăng: “Mùa xuân ấy là mùa xuân hội tụ khí thiêng sông núi của những sự kiện lịch sử vĩ đại vừa trải qua: Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn Ðộc lập và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nền dân chủ mới”.
Du khách không giấu nổi sự háo hức check in với Cầu Vàng ngợp cờ Tổ quốc, thưởng thức bánh Pháp lấy cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng và đắm mình với thế giới giải trí đầy màu sắc trên đỉnh Bà Nà dịp 2/9.
(CLO) Những ngày cuối tháng Tám, không khí chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2026) tại tỉnh Phú Thọ diễn ra trang trọng, sôi nổi. Ghi nhận tại xã Tu Vũ và xã Phú Khê cho thấy diện mạo nông thôn đổi mới, rực rỡ sắc cờ hoa cùng tinh thần phấn khởi của nhân dân địa phương hướng về dịp kỷ niệm đặc biệt của non sông.