Theo cáo trạng từ cơ quan công tố, nam du khách này đến Bali vào tháng 2 và đã được nhân viên khách sạn thông báo kỹ lưỡng về các quy định trong ngày lễ truyền thống mang tên "Nyepi" (Ngày im lặng).
Đây là ngày lễ truyền thống diễn ra hàng năm, thời điểm mà người dân trên hòn đảo phần lớn theo đạo Hindu này phải ở trong nhà, ngừng mọi hoạt động làm việc, giải trí và không sử dụng mạng internet. Trong ngày này, đường phố và các bãi biển đều vắng lặng, chỉ có các lực lượng tuần tra đặc biệt làm nhiệm vụ đảm bảo sự yên tĩnh được tôn trọng nghiêm ngặt, thậm chí cả sân bay quốc tế cũng phải đóng cửa.
Tuy nhiên, trong các đoạn video đăng tải lên mạng xã hội Instagram, nam du khách đã khoe khoang về việc bản thân bất chấp các lệnh cấm để đi bộ ra bãi biển trong thời gian diễn ra ngày lễ. Người này cũng có những lời lẽ lăng mạ truyền thống này, gọi đó là "điên rồ" và sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu. Sau khi các đoạn video trên làm dấy lên làn sóng giận dữ trong dư luận và dẫn đến các đơn khiếu nại gửi tới cảnh sát, nam du khách đã bị bắt giữ vào tháng 3.
Tại phiên xét xử diễn ra vào tháng 6, thẩm phán chủ tọa Tjokorda Putra Budi Pastima nhận định: "Những gì bị cáo đã làm đã xúc phạm người dân Bali, làm tổn thương đức tin của họ và gây ra sự phẫn nộ trong dư luận".
Về phần mình, bị cáo bày tỏ sự hối lỗi: "Tôi vô cùng hối hận về những gì mình đã làm. Tôi xin lỗi người dân Bali".
Kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 3, nam du khách này đã trải qua năm tháng tạm giam phục vụ điều tra. Khoảng thời gian tạm giam này sẽ được khấu trừ vào bản án tù một năm của bị cáo.
Hiện tại, các cơ quan chức năng của Thụy Sĩ cho biết họ đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ lãnh sự cho công dân này.