Erling Haaland trở thành hiện tượng tại Champions League năm nay khi ghi tới 8 bàn thắng ở vòng bảng cho Salzburg. Những tưởng hành trình của chàng trai 19 tuổi tại giải đấu cao nhất châu Âu sẽ kết thúc sớm do đại diện nước Áo đã bị loại, nhưng cơ hội lại đến với anh khi được gia nhập Dortmund. Và trong trận đấu với PSG, Haaland đã cho thấy cái duyên của mình ở đấu trường này.
Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp. Ảnh: Getty
Thực tế, Erling Haaland đã có một hiệp 1 tương đối mờ nhạt, dù được chơi cao nhất trên hàng công Dortmund. Thậm chí anh còn không có nổi một pha dứt điểm ở khoảng thời gian này. Đây cũng là hình ảnh phản chiếu của đội bóng nước Đức trong 45 phút đầu tiên. Đoàn quân của HLV Lucien Favre liên tiếp uy hiếp khung thành của PSG với 7 cú dứt điểm, nhưng chỉ 1 lần đưa bóng đi trúng đích.
Rất may cho chủ nhà, hàng tiền vệ của Dortmund đã chơi rất nổi bật trong thời gian này, khi liên tiếp chặn đứng những cơ hội phản công của PSG. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 không có quá nhiều phương án tấn công. 2 cú sút của PSG đều đến từ cầu thủ mới trở lại từ chấn thương, Neymar. Tất cả được tiền đạo người Brazil thực hiện bởi không còn cách nào khác, khi 2 đối tác trên hàng công là Mbappe cùng Di Maria đã bị chia cắt.
Hàng tiền vệ Dortmund đã chơi tốt trong hiệp 1. Ảnh: Getty
Sự bùng nổ của Dortmund nói chung và Haaland nói riêng đến ở hiệp thi đấu thứ 2, với bàn thắng mở điểm đến từ chính chân sút người Na Uy. Phút thứ 69, Hakimi nhận bóng từ Sancho, rồi căng ngang vừa tầm để Guerreiro băng vào đệm bóng trúng người hậu vệ PSG. Bóng bật ra đúng vị trí Haaland để tân binh của Dortmund dễ dàng dứt điểm tung lưới Keylor Navas sau 2 nhịp xử lý.
Bị dẫn bàn trước, PSG buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, những tình huống nguy hiểm nhất của đội bóng này đều đến từ các nỗ lực cá nhân. Một điều khó hiểu cho PSG, khi HLV Thomas Tuchel không có bất kỳ sự thay đổi nào trên hàng công, mặc dù còn có trong tay Mauro Icardi hay Edison Cavani.
Nỗ lực của Neymar không đủ để cứu PSG thoát khỏi trận thua. Ảnh: Getty
Trong tình thế khó khăn, PSG bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa nhờ sự hớ hênh của hàng thủ Dortmund. Mbappe chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao khi đi bóng qua một loạt cầu thủ phòng ngự của chủ nhà để căng ngang thuận lợi từ cánh phải. Neymar là cầu thủ gần nhất nhận bóng và anh không bỏ lỡ khi trước mặt chỉ là khung thành trống.
Tuy vậy, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được đúng 2 phút. Erling Haaland thêm một lần gieo sầu cho PSG, đồng thời làm bùng nổ cầu trường SVĐ Signal Iduna Park với pha dứt điểm tung nóc lưới đối phương ở khoảng cách sát vạch 16m50. Pha lập công này đã giúp Haaland vươn lên đồng sở hữu vị trí đầu tiên ở cuộc đua Vua phá lưới Champions League với 10 bàn như Lewandowski.
Erling Haaland sắm vai người hùng khi giúp đội nhà nắm lợi thể ở vòng loại trực tiếp Champions League 2020. Ảnh: Getty
Ở những phút còn lại, không đội nào có thêm bàn thắng. Chung cuộc, Dortmund giành chiến thắng 2-1 để qua đó có được chút lợi thế trước trận lượt về trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG.
Sơn Dương