Sau trận chung kết ngày 19/7, Tổng thống Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tham gia lễ trao cúp cho đội tuyển Tây Ban Nha. Khi các cầu thủ chuẩn bị nâng cúp ăn mừng, ông Trump vẫn đứng ở vị trí trung tâm trên bục trao giải.
Theo hình ảnh được truyền hình ghi lại, đội trưởng Rodri đã ra hiệu mời Tổng thống Mỹ lùi khỏi khu vực để đội tuyển có thể thực hiện nghi thức nâng cúp. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau đó cũng tiến đến nhắc ông Trump nhường sân khấu cho các nhà vô địch. Tuy nhiên, ông Trump vẫn xuất hiện trong những khung hình đầu tiên trước khi rời đi ít giây sau đó.
Đáng chú ý, tài khoản chính thức của FIFA World Cup trên nền tảng X đã sử dụng một bức ảnh chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha, trong đó hình ảnh ông Trump đã được cắt khỏi khung hình.
Huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente cũng không xuất hiện trong bức ảnh này, dù ông có mặt trong khoảnh khắc ăn mừng và vẫn xuất hiện ở bức ảnh do đội tuyển Tây Ban Nha đăng tải.
Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cũng lựa chọn đăng một bức ảnh được chụp vài giây sau, khi ông Trump và Chủ tịch FIFA đã rời khỏi sân khấu, để ghi lại khoảnh khắc đội tuyển nâng cúp.
Sau lễ trao giải, các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục màn ăn mừng cùng Quốc vương Felipe VI và Hoàng gia Tây Ban Nha trước khi trở về Madrid.
Dự kiến, Nhà vua sẽ tiếp đón toàn đội, sau đó các nhà vô địch sẽ diễu hành bằng xe buýt mui trần qua các tuyến phố của thủ đô để chia vui cùng người hâm mộ.
Đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump thu hút sự chú ý tại một lễ trao cúp bóng đá. Mùa hè năm ngoái, ông cũng xuất hiện trong tâm điểm khung hình khi cùng các cầu thủ Chelsea trên bục nhận cúp vô địch FIFA Club World Cup, tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.