Filip Nguyễn: “Mong muốn của tôi đã thành hiện thực”

(CLO) Filip Nguyễn đã tỏ ra cực kỳ phấn khởi khi anh đã giữ sạch lưới và gián tiếp giúp đội nhà có được 3 điểm đầu tiên ở đấu trường Europa League 2020/21.

Ở trận đấu đầu tiên vòng bảng Europa League 2020/2021, CLB Slovan Liberec đã thi đấu kiên cường trước đối thủ được đánh giá cao hơn là đội bóng Gent (Bỉ) để có được 3 điểm trọn vẹn ngay ở ngày ra quân của giải.

Và Filip Nguyễn là cái tên đã đóng góp lớn vào chiến thắng của Slovan, với nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Đây là trận đấu mà thủ thành gốc Việt đã chơi cực hay với những tình huống ra vào và phản xạ nhanh nhẹn.

Khi đó, thủ môn Filip Nguyễn đã có không dưới 4 lần cứu nguy cho đội bóng Séc, qua đó giúp Slovan giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Filip Nguyễn tỏ ra cực kỳ phấn khởi khi anh đã giữ sạch lưới và gián tiếp giúp đội nhà có được 3 điểm đầu tiên ở đấu trường Europa League 2020/21. Ảnh: TL

Filip Nguyễn tỏ ra cực kỳ phấn khởi khi anh đã giữ sạch lưới và gián tiếp giúp đội nhà có được 3 điểm đầu tiên ở đấu trường Europa League 2020/21. Ảnh: TL

Chia sẻ sau trận đấu này, thủ môn 28 tuổi đã tỏ ra cực kỳ phấn khích. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Filip Nguyễn được thi đấu ở đấu trường châu Âu.

Song, anh đã có màn trình diễn cực kỳ thành công trong màu áo CLB Slovan Liberec.

Thủ thành Filip Nguyễn chia sẻ: “Yếu tố quyết định cho chiến thắng này dĩ nhiên là bàn thắng của chúng tôi, nhưng thực ra, tinh thần không sợ hãi cũng rất quan trọng.

Chúng tôi di chuyển rất tốt khiến đối phương gặp khó khăn khi áp sát cầu thủ Liberec.Toàn đội đã chơi đầy trách nhiệm để tuân thủ tốt đấu pháp phòng ngự. Chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt. Chẳng bao giờ là dễ để có thể chơi phòng ngự tốt như hôm nay.

Hàng thủ quả là giúp tôi cản phá rất nhiều, nhưng không chỉ mỗi họ đâu. Các cầu thủ khác cũng hỗ trợ rất tốt khi hóa giải các pha chạy chỗ của đội bạn. Tôi cũng dễ truy cản bóng bổng hơn. Đây là màn trình diễn tuyệt vời của cả đội, tất cả các chàng trai đều xứng đáng được ca ngợi”.

Vì vậy thủ thành Filip Nguyễn cũng cho biết giấc mơ được chơi bóng ở các giải đấu châu Âu của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

"Thực sự, tôi chưa bao giờ cảm nhận như vậy. Tôi luôn muốn được chơi ở cúp châu Âu và giờ đã thành sự thật. Điều này còn hơn cả một giấc mơ", thủ thành Filip Nguyễn cho biết thêm. 

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: