Tại sân Viettel (thuộc Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel (xã Yên Xuân, TP Hà Nội), Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V năm 2026 đã chính thức khai mạc. Những phóng viên, biên tập viên quen thuộc nơi tòa soạn hay trên sóng truyền hình nay trở thành những “chiến binh sân cỏ”, mang đến một diện mạo đầy năng lượng và cảm xúc.
Ngay sau lễ khai mạc, các đội nhanh chóng nhập cuộc với nhịp độ cao. Thể thức loại trực tiếp khiến mỗi pha bóng đều mang sức nặng của kết quả, buộc cầu thủ phải tập trung tối đa và tận dụng từng cơ hội. Những pha bứt tốc, va chạm, dứt điểm liên tiếp diễn ra trong cái nắng đầu hè, tạo nên một bầu không khí thi đấu căng thẳng nhưng giàu cảm xúc.
Về mặt bằng chuyên môn, giải đấu năm nay tương đối đồng đều. Nhiều trận đấu diễn ra giằng co đến những phút cuối, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm nhỏ cũng có thể định đoạt kết quả. Những bàn thắng đẹp mắt, những pha cứu thua xuất thần cùng tinh thần fair-play đã góp phần tạo nên một bức tranh thể thao sôi động, hấp dẫn.
Theo anh Trần Ngọc Quý – đội trưởng đội bóng Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đánh giá 'Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V năm 2026 là một trong những giải đấu uy tín dành cho các cơ quan báo chí, với chất lượng chuyên môn tương đối cao và đồng đều”.
Để có sự chuẩn bị cho giải, nhiều đội bóng đã chủ động tập luyện từ sớm. Đội của anh Quý bắt đầu tập trung khoảng một tháng trước khi giải diễn ra. Tuy nhiên, theo anh, điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở tinh thần thi đấu: “Dù kết quả trên sân như thế nào thì anh em vẫn rất vui vì tất cả đã thi đấu hết mình”.
Anh Trần Quốc Phương (Báo Lao Động) cho biết: “Một khi đã đi thi đấu thì mục tiêu cao nhất của toàn đội vẫn là hướng tới chức vô địch”. Tuy nhiên, theo anh, yếu tố quyết định vẫn là sự tập trung và tinh thần thi đấu trong từng trận: “Mọi người bước vào sân đều với sự quyết tâm và nhiệt huyết, cố gắng cháy hết mình trong từng trận đấu”.
Không khí trên khán đài cũng góp phần làm nên sức nóng cho giải đấu. Những tiếng hò reo, cổ vũ từ đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã tiếp thêm động lực để các cầu thủ thi đấu trọn vẹn. Có mặt cổ vũ tại sân, anh Nguyễn Công Minh (sinh năm 1993) nhận xét: “Thời tiết Hà Nội hôm nay khá nóng, nhưng không khí trên sân còn nóng hơn rất nhiều. Các đội đều thi đấu rất nhiệt huyết và quyết tâm”. Anh cũng đánh giá cao chuyên môn khi các cầu thủ vẫn duy trì được sự chính xác trong xử lý và phối hợp, tạo nên những trận đấu ấn tượng.
“Chơi bóng để tái tạo năng lượng trong công việc”
Chia sẻ sau trận thắng ấn tượng 7-1, anh Hoàng Phương (Đài Tiếng nói Việt Nam – VOV) cho biết niềm vui không chỉ đến từ tỷ số mà còn từ cơ hội được tiếp tục được đồng hành cùng giải đấu. “Rất vui vì đội được đi tiếp để tham gia trận đấu buổi chiều cùng ngày, và hy vọng sẽ còn thi đấu tiếp vào ngày mai (17/5) nếu tiến sâu hơn”, anh nói.
Là người đã nhiều lần tham gia Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận, anh Phương cho rằng sân chơi này mang ý nghĩa đặc biệt với những người làm báo. “Đây chắc cũng là lần thứ hai hay thứ ba mình tham gia rồi. Năm ngoái thời tiết cũng nắng như thế này nhưng anh em vẫn rất hào hứng. Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi rất ý nghĩa cho những người làm báo, vừa vui vẻ, vừa gắn bó, đoàn kết”.
Để duy trì được phong độ thi đấu, các cầu thủ đều phải chủ động cân bằng giữa công việc và thể thao. Anh Phương cho biết: “Anh em làm báo đa số đều rất yêu thể thao, nhưng cũng phải sắp xếp giữa công việc gia đình, công việc chuyên môn và thời gian tập luyện. Hàng tuần anh em thường có một buổi sinh hoạt cố định để chơi thể thao cùng nhau”.
Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, chơi bóng đá còn trở thành cách để tái tạo năng lượng trong công việc. “Đây cũng là cách để tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe và làm công việc chuyên môn tốt hơn”, anh Phương chia sẻ.
Khép lại buổi thi đấu đầu tiên, điều đọng lại không chỉ là những kết quả trên bảng tỷ số, mà còn là tinh thần thể thao, sự gắn kết và hình ảnh những người làm báo năng động, hết mình trên sân cỏ.
8 đội vào tứ kết: Báo Lao Động; VnExpress; Báo Nhân Dân; VTV; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo Nông nghiệp & Môi trường; VOV; Báo Dân Việt.