Hà Nội hòa tiếc nuối trước “đội tuyển Triều Tiên thu nhỏ”

(CLO) Chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng Hà Nội FC vẫn bị April 25 cầm hòa 2 - 2, ở trận lượt đi chung kết AFC Cup liên khu vực, tối 25/9 tại sân Hàng Đẫy.

Trên sân nhà, Hà Nội FC chủ động chơi tấn công và là đội giành quyền kiểm soát bóng. Văn Quyết, Quang Hải đã có một trận đấu rất ấn tượng, đóng góp rất lớn vào lối chơi cũng như kết quả trận đấu.

Hà Nội FC và April 25 đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Dương

Hà Nội FC và April 25 đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Dương

Dù vậy, đội khách lại là người mở tỷ số. Phút 19, Son Phyong-Il xâm nhập vòng cấm, anh vượt qua Văn Kiên rồi căng ngang. O Hyok-chol đưa bóng tới vị trí của Rim Chol-Min để đội trưởng đội khách dễ dàng đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Văn Công.

Nhưng chỉ 3 phút sau, tiền đạo Kebe nỗ lực thoát xuống rồi căng ngang để đội trưởng Văn Quyết băng vào dứt điểm đưa bóng chạm chân thủ môn An Tae-Song rồi lăn vào lưới, 1-1 cho đội chủ nhà.

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng vào lưới đội khách. Ảnh: Hoàng Dương

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng vào lưới đội khách. Ảnh: Hoàng Dương

Phút 28, Quang Hải mớm bóng cho Omar để cựu tiền đạo Thanh Hóa tâng bóng cho Kebe phá bẫy việt vị trước bình tĩnh dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Hà Nội FC.

Quang Hải để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Ảnh: Hoàng Dương

Quang Hải để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Ảnh: Hoàng Dương

Trước khi hiệp 1 khép lại, thủ môn Văn Công dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, tình thế đó buộc HLV Chu Đình Nghiêm tung thủ thành dự bị Bùi Tiến Dũng vào thế chỗ.

Hà Nội chơi áp đảo trong hiệp 2, nhưng ở những phút cuối trận, từ tình huống để mất bóng của Văn Quyết, Kim Yu-Song có cơ hội bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ cự ly chừng 30m khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 2 - 2 và đây rõ ràng là kết quả khá tiếc nuối với đội bóng Thủ đô.

April 25 vui mừng với bàn thắng san hoà 2 - 2. Ảnh: Hoàng Dương

April 25 vui mừng với bàn thắng san hoà 2 - 2. Ảnh: Hoàng Dương

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng cầu thủ của Triều Tiên đã tung cú sút không thể cản phá, chứ không phải thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm ở bàn gỡ hoà 2 - 2.

Tôi nghĩ tình huống bàn gỡ hoà 2 - 2 của đội khách khó có thể nói là thủ môn đã sai lầm. Cầu thủ Triều Tiên đã sút rất tốt và đó là pha bóng không dễ để bắt được. Trận đấu hôm nay tôi rất hài lòng, tiếc là chúng tôi không thể tận dụng được. Trận này hàng thủ chơi chưa thật tốt, còn đội khách có ít cơ hội”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Thuyền trưởng CLB Hà Nội nói tiếp: “Khi tỷ số là 2 - 1 thì tôi cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng giờ khi không còn gì để mất thì cũng có sự thoải mái nhất định. Đá cỏ nhân tạo là khó khăn, đối thủ lại bất bại trên sân nhà từ năm 2017 nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình.

Nếu tỷ số 2 - 1 dễ đá hơn, nhưng 2 -2 cũng là không còn gì để mất. CLB Hà Nội luôn đá tấn công. Cục diện trận đấu hôm nay sẽ khiến đối thủ phải tôn trọng Hà Nội. Cơ hội vẫn là 50 - 50 cho hai đội”.

Trong khi đó, HLV O Yun Son tỏ ra rất hài lòng với trận hòa, ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy khá hài lòng với kết quả trận đấu ngày hôm nay. Tôi cảm thấy thỏa mãn khi đã có được 2 bàn thắng trên sân khách. Đó sẽ là lợi thế để chúng tôi chuẩn bị những phương án cho trận lượt về”.

Còn cầu thủ Kim Yu Song -  người ghi bàn gỡ hòa  2 - 2 cho rằng thủ môn Tiến Dũng đã không mắc sai lầm, anh nhấn mạnh: “Đầu tiên mọi người có thể thấy Hà Nội đã thay đổi thủ môn. Tiếp nữa là tôi cảm thấy tự tin và quyết định tung ra cú sút ở cự ly như vậy.Tôi không nghĩ rằng thủ môn đã mắc sai lầm. Tôi chỉ có thể nói rằng bản thân mình cảm thấy tự tin với năng lực để ghi bàn”.

Vào ngày 2/10 tới, các nhà đương kim vô địch V-League sẽ hành quân đến làm khách trước April 25 trong trận chung kết lượt về AFC Cup liên khu vực. 

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Thái Quý, Moses, Hùng Dũng, Kebe, Quang Hải, Văn Quyết, Omar

April 4: An Tae-Song, Kwon Chung-Hyok, Pak Jin-Myong, An Song Il, Pak Myong-Song, Ri Hyong-Jin, O Hyok-Chol, Son Phyong-Il, Rim Chol-Min, An Il-Bom, Kim Yu-Song

Hoàng Dương

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: